MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • NHM M.U 'phát cuồng' vì lời đáp trả của Rafael dành cho CĐV Man City

    09:18 Thứ ba 14/08/2018

    BongDa.com.vn Hậu vệ người Brazil, Rafael da Silva đã bị NHM Man City chế giễu, và anh đã khiến các CĐV đội bóng cũ được dịp hả hê với lời đáp trả đanh thép.

    Cách đây 2 ngày, cựu hậu vệ Manchester United là Rafael da Silva đã được một tài khoản trên mạng xã hội Twiiter có tên là MourinhoMindset an ủi với dòng chữ 'bị đánh giá thấp', với ý nghĩa anh không được Louis Van Gaal trọng dụng và đẩy đến Olimpique Lyonnais vào năm 2015.

    Sau đó, một tài khoản được cho là của người hâm mộ Manchester City (đội bóng vốn là đại kình địch của Man Utd) đã khiêu khích với câu trả lời 'Chà, anh ta đã từng là một bãi c**'. Và dường như bực dọc với điều đó, Rafael đã đáp trả lại với một dòng trạng thái vô cùng ấn tượng: "Tôi giành không ít danh hiệu Premier League, trước khi tôi hình dung được cái logo (của Man City) đó trên Twitter đấy."

    NHM Man Utd hả hê với lời đáp trả từ Rafael dành cho CĐV Man City - Bóng Đá

      Diễn biến câu chuyện với trên Twitter.

    Quả thực, câu trả lời đanh thép đã khiến rất nhiều cổ động viên áo đỏ phát cuồng, vì thực tế sự đối địch giữa hai đội bóng cũng như các cổ động viên là rất lớn. Trong khi Rafael cũng chứng tỏ được mình là một người bản lĩnh và luôn dành cho đội bóng cũ một sự trân trọng đặc biệt dù đã bị đẩy đi không thương tiếc cây đây 3 năm.

    Dưới đây là một số phản ứng của NHM Man Utd về câu trả lời của Rafael dành cho cổ động viên The Citizens:

    "Một câu trả lời tuyệt làm sao, người đàn ông của tôi." Tài khoản RealTalkMUFC viết.

    "Ở lại đất của mình đi (fan Man City)," một người viết kèm theo hình ảnh HLV Jose Mourinho đưa ngón trỏ lên miệng muốn sự im lặng.

    "Tôi xin thông báo, Rafa đã trở lại." người khác tiếp tục.

    "Hôn em đi Rafa," tài khoản Schweiderlin viết. 

    Trong quá khứ, hậu vệ người Brazil từng là một cầu thủ được yêu mến bởi huyền thoại Sir Alex Ferguson cũng như các CĐV Quỷ đỏ vì cá tính mạnh mẽ và tài năng của mình. Dù vậy, sau khi chiến lược gia người Scotland 'thoái vị', Rafael đã không thể giữ được chỗ đứng dưới thời Van Gaal, trước khi chuyển đến chơi bóng tại Ligue 1 cho đến ngày hôm nay.

    Vũ Quang Toản | 08:25 14/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...