Đêm qua tại vòng 28 Premier League, Man Utd đã suýt phải nhận lấy một trận thua trước Everton nếu như tình huống đưa bóng vào lưới De Gea của Calvert-Lewi vào cuối trận được công nhận.
Cụ thể VAR đã không công nhận bàn thắng cho ngôi sao của Everton là vì cho rằng Gylfi Sigurdsson đã có ý can thiệp vào tình huống (trong tư thế việt vị), dù anh né bóng khi đang ngồi trước khung thành Man Utd.
Vì điều này, HLV Ancelotti đã có những phản ứng dành cho trọng tài và lập tức phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên trong phát biểu sau trận, chiến lược gia người Italia vẫn giữ được một sự tỉnh táo nhất định, vì thay vì tiếp tục chỉ trích, ông đã chủ động xuống nước:
“Tôi chạy đến trọng tài và yêu cầu ông ấy giải thích về quyết định. Đã có sự hiểu lầm và tôi phải nhận thẻ đỏ. Tôi đã tranh luận với trọng tài sau trận, tôi không hề tỏ ra thiếu tôn trọng với ông ấy.
"Tôi hy vọng chiếc thẻ đỏ này sẽ được xoá, bởi tôi không có ý thiếu tôn trọng. Nhưng nếu bị cấm, tôi sẽ ngồi trên khán đài Stamford Bridge trong trận đấu với Chelsea. Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội trong trận này. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt và tôi rất hạnh phúc."
Xem Gerrard đối đầu De Gea: