Còn nhớ ở lần đụng độ mùa trước, Man Utd đã nhận thất bại 0-4 thảm hại trước Everton khi phải làm khách. Bởi vậy, lần này, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer ra sức phục thù.
Tuy nhiên, ngay từ phút thứ 3, Man Utd đã nhận phải 'gáo nước lạnh'. David de Gea mắc sai lầm chết người để Dominic Calvert-Lewin tận dụng, giúp Everton vươn lên dẫn trước.
Man Utd đã dâng cao tấn công sau đó, và có được bàn gỡ nhờ cú sút xa tuyệt đẹp của Bruno Fernandes phút 31. Hai đội thi đấu ăn miếng, trả miếng sau đó, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Cuối trận đấu, tình huống gây tranh cãi đã xảy ra. Calvert-Lewin đã đưa được bóng vào lưới De Gea, nhưng VAR không công nhận bàn thắng, bởi Gylfi Sigurdsson bị xác định là đã can thiệp vào tình huống, dù anh né bóng khi đang ngồi trước khung thành Man Utd.
Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những phàn nàn từ Carlo Ancelotti với trọng tài khiến vị HLV người Italia phải nhận 1 thẻ đỏ. Nói về tình huống này, HLV Solskjaer lên tiếng: "Tôi chưa nói chuyện với Carlo, tất nhiên chúng tôi chỉ bắt tay.
Đó là một 'drama' vào cuối trận. Tôi không biết 100% luật lệ, nhưng David [de Gea] nói rằng anh ta bị Sigurdsson đánh lạc hướng trong tầm nhìn.
Tôi có lẽ đã bị đuổi khỏi sân nếu bàn thắng được công nhận, để phản ứng với tình huống này. Dĩ nhiên bạn chỉ hy vọng mình được gặp may, hy vọng rằng trọng tài sẽ đưa ra quyết định có lợi cho bạn."
Tài năng đặc biệt của Fernandes: