MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Người thân Coutinho lên tiếng về thương vụ với Barcelona

    21:45 Thứ sáu 11/08/2017

    BongDa.com.vn Thương vụ gây tốn giấy mực giữa Philippe Coutinho và Barcelona đang có những chuyển biến khiến người hâm mộ chóng mặt.

    Như đã đưa tin, buổi sáng ngày 11.8 theo giờ địa phương, Liverpool đã đăng tải một đoạn thông báo trên trang web chính thức của đội bóng với nội dung khẳng định sẽ không để Philippe Coutinho ra đi với bất cứ giá nào, trước sự quan tâm đặc biệt của Barcelona, đội bóng đang nắm trong tay nguồn ngân sách khổng lồ dành cho việc mua sắm.

    Người thân Coutinho lên tiếng về thương vụ với Barcelona - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, chỉ sau đó ít giờ, nhiều CĐV của The Kop đã ‘ngã ngửa’ trước thông tin tiền vệ người Brazil đã đệ đơn lên BLĐ Liverpool với nguyện vọng được rời khỏi CLB ngay trong mùa Hè này. Sky Sports là nguồn tin đầu tiên xác nhận điều này, sau đó đã bị một nhà báo được cho là thân cận với Liverpool bác bỏ. Song, chưa đầy 30 phút sau, một loạt các phóng viên thân cận với Quỷ đỏ vùng Merseyside cũng như các trang báo đáng tin cậy nhất xứ sương mù đều đã đồng loạt xác nhận Coutinho đã đệ đơn với mong muốn ra đi.

    Trong diễn biến mới nhất, Sky Sports tiếp tục cho hay người thân của Coutinho đã trả lời phỏng vấn và chia sẻ: “Coutinho rất cố gắng để tìm ra một giải pháp có thể giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa và thân tình nhất nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. Coutinho rất yêu Liverpool và NHM của đội bóng nhưng giống như những gì đã từng xảy ra với Suarez, Liverpool sẽ không để cầu thủ ra đi trong sự yên bình.”

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 21:55 11/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...