MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Nghịch lý V-League: Những “ông già gân” thách thức thời gian

    22:49 Thứ sáu 27/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Họ có số tuổi gần gấp đôi những đồng đội trẻ nhưng “vẫn chạy tốt” và hiệu quả ở giải đấu khắc nghiệt nhất Việt Nam.

    Sau 2 lượt trận đầu tiên V-League năm nay, những cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất lại là các “ông già gân”. Sài Gòn FC bất ngờ đánh chiếm ngôi nhì bảng V-League trong hoàn cảnh HLV trưởng Hoàng Văn Phúc từ chức chỉ sau 1 vòng đấu. Góp công lớn vào thành tích đáng mừng bước đầu này là đội trưởng Nguyễn Quốc Long (sinh năm 1988) và đội phó Nguyễn Ngọc Duy (1986).

    Kinh nghiệm của Quốc Long giúp Sài Gòn chơi chắc chắn, kỷ luật ở hàng thủ, mới lọt lưới 1 bàn thua, trong khi đó Ngọc Duy được bổ sung vào thành phần ban huấn luyện, là cánh tay nối dài hỗ trợ cho Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành.

     - Bóng Đá

     Đỗ Merlo gừng càng già càng tay, vẫn là chân sút ghi bàn hiệu quả ở V-League. Ảnh VPF.

    Hải Phòng FC cũng tạo sự ngạc nhiên thú vị với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Người hâm mộ nhắc nhiều đến “mũi tên đen” Joseph Mpande ghi 2 bàn trong 2 trận cho đội bóng đất Cảng. Thế nhưng sẽ là thiếu sót nếu không đề cập trung vệ đội trưởng Hoàng Vissai. HLV Phạm Anh Tuấn tin tưởng trao băng thủ quân cho hậu vệ sinh năm 1985. Và bằng kinh nghiệm dày dạn đã giúp Hải Phòng đứng vững trước Thanh Hóa, Quảng Nam, đạt thành tích bất bại.

    “Chiếm sóng” V-League nhiều nhất có lẽ là tiền đạo Đỗ Merlo sinh năm 1985. Rời Đà Nẵng, chân sút gốc Argentina chọn Nam Định làm bến đỗ mới ở mùa giải năm nay. Hai lượt trận đầu tiên chứng tỏ đội chủ sân Thiên Trường đã vớ món hời. Đỗ Merlo ghi 2 bàn thắng, có 1 kiến tạo, đóng vai trò chủ lực trong lối chơi của đội bóng thành Nam.

    Không chỉ sở hữu Đỗ Merlo săn bàn sắc bén, HLV Nguyễn Văn Sỹ còn có “ông già gân” Xuân Việt chắc chắn và máu lửa trong khung gỗ. Năm nay tướng Sỹ chọn thủ môn sinh năm 1983 này đeo băng đội trưởng Nam Định như là minh chứng tầm quan trọng của Xuân Việt trong cuộc chiến tránh rớt hạng.

     - Bóng Đá

     Lê Tấn Tài là đội trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V-League 2020. Ảnh VPF.

    Lão tướng Lê Tấn Tài, thành viên thế hệ vàng 2008, năm nay tiếp tục “chiến đấu” cùng tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thực tế cho thấy tiền vệ sinh năm 1984 là chìa khóa then chốt trong lối chơi của đội bóng miền Trung. Chẳng phải tự nhiên mà HLV Phạm Minh Đức treo chiếc băng thủ quân cho cầu thủ gốc Khánh Hòa.

    Đồng đội của Tấn Tài trong thành phần tuyển Việt Nam vô địch AFF 2008 là thủ môn Trần Đức Cường (sinh năm 1985) là “người gác đền” số 1 Becamex Bình Dương. Anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm tựa tinh thần và chuyên môn cho lứa trẻ Bình Dương tại V-League năm nay.

    Việc các lão tướng tuổi băm sắp sang tuổi tứ tuần vẫn chơi tốt tại V-League là tín hiệu không thể lạc quan cho bóng đá trẻ nước nhà.

    Gia Minh | 22:19 27/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...