Trải qua một mùa giải đầy thảm họa cùng những lùm xùm trong phòng thay đồ, đội trưởng Real Madrid đã quyết định chọn cho mình một bến đỗ mới trong mùa hè này.
Vào thứ Hai, trung vệ 33 tuổi đề nghị chủ tịch Florentino Perez để anh chuyển đến đầu quân cho một câu lạc bộ Trung Quốc theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, Perez ngay lập tức "dập tắt" dự định của Ramos bằng cái lắc đầu lạnh lùng.
Với kỹ năng cùng sự dày dặn kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu, rất nhiều đội bóng mong muốn chiêu mộ cựu trung vệ Sevilla để gia tăng sự vững chắc cho hàng phòng ngự. Được biết, Liverpool cùng Manchester United đang là hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của đội trưởng Real.
Tuy nhiên, đồng đội tại Los Blancos muốn anh tiếp tục sát cánh cùng họ ở mùa giải tới. Mới đây, Dani Carvajal đã lên tiếng đề nghị Ramos ở lại câu lạc bộ.
"Việc Ramos nhận được nhiều lời đề nghị là điều bình thường. Với khả năng của anh ấy, mọi câu lạc bộ đều mong muốn anh ấy góp mặt trong đội hình. Nhưng chủ tịch và anh ấy phải làm rõ một số chuyện. Tôi sẽ rất vui mừng nếu anh ấy còn ở đây trong năm tới."
Hậu vệ người Tây Ban Nha được hỏi rằng, liệu anh có sợ việc đội trưởng ra đi không. Carvajal trả lời:
"Tôi không sợ, Ramos, người đại diện của anh ấy và Perez phải làm rõ về động thái chuyển đến Trung Quốc. Ramos là đội trưởng của chúng tôi. Từ đó đã định nghĩa của anh ấy."
Ramos quả thực đã trở thành biểu tượng tại Real Madrid. Bằng khả năng phòng ngự tuyệt vời cùng tố chất thủ lĩnh, trung vệ 33 tuổi chính là hậu phương vững chắc giúp hàng công Los Blancos tự tin bay cao trong nhiều mùa giải vừa qua.
Vì vậy, nếu Ramos nói lời chia tay đội chủ sân Bernabeu trong mùa hè này, chắc chắn các cầu thủ và người hâm mộ Real sẽ hứng chịu một sự mất mát rất lớn.