Những ngày gần đây, báo chí liên tục rộ lên tin đồn đội trưởng Real Madrid, Sergio Ramos chắc chắn sẽ rời câu lạc bộ ngay trong mùa hè này.
Nói không ngoa, trung vệ người Tây Ban Nha chính là một phần quan trọng giúp Los Blacos tạo ra những mốc son chói lọi trong suốt khoảng thời gian 14 năm vừa qua. Mặc cho kẻ đến người đi, Ramos vẫn ở đó và chiến đấu hết mình vì danh dự của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, việc đội bóng phải trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng ở mùa này, cùng những mâu thuẫn lớn trong phòng thay đồ đang khiến ngôi sao 33 tuổi chán nản và bày tỏ ý định chia tay đội chủ sân Bernabeu.
Những đại gia châu Âu đang theo dõi rất sát cầu thủ sinh năm 1986, bởi dù anh đã ở độ tuổi sắp sang sườn dốc bên kia sự nghiệp nhưng không thể phủ nhận rằng, Ramos chính là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
Được biết, Manchester United và Liverpool đang là hai câu lạc bộ hàng đầu cạnh tranh chữ ký của đội trưởng Real Madrid. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Lasexta, Ramos cảm thấy hấp dẫn hơn bởi lời mời gọi đến từ đội bóng Trung Quốc.
Tờ báo này tiết lộ, Ramos đã yêu cầu ban lãnh đạo Real Madrid tổ chức một cuộc họp gồm có anh, anh trai đồng thời cũng là người đại diện, ông Rene, luật sư Julio Senn và chủ tịch Florentino Perez để yêu cầu câu lạc bộ để anh ra đi dưới dạng tự do.
Cầu thủ 33 tuổi tuyên bố đã nhận được một lời đề nghị không thể từ chối đến từ Trung Quốc. Sau quãng thời gian dài chinh chiến vì màu áo Los Blancos, có lẽ Ramos đang tính đến việc dưỡng già ở những câu lạc bộ hạng dưới trong những năm cuối cùng của sự nghiệp.