MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Này NHM Man Utd! Đau nhưng đừng buồn, trận này "coi được"

    08:28 Thứ hai 20/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Kết quả 2-0 tại Anfield đánh giá đúng tương quan sức mạnh giữa Liverpool và Man Utd, nhưng nó cũng cho thấy nhiều điều khác về đội chủ sân Old Trafford.

    Chúng ta buộc phải thừa nhận sự lọc lõi của một đội bóng vô địch Châu Âu trong bàn thắng mở tỉ số. Đó là chiến thuật đặc sắc mà Klopp áp dụng cho Liverpool kể từ khi ông chiêu mộ thành công Van Dijk - người đã ghi 7 bàn bằng không chiến kể từ đầu mùa giải 2018/19 cho đến nay.

    Sự thiếu kinh nghiệm của Williams nói riêng và cách bố trí nhân sự cho một pha phòng thủ cố định nói chung, với Man Utd là chưa tốt. Bàn thua vào tối qua chỉ như ví dụ nhỏ trong bức tranh lớn mà họ thể hiện ở mùa giải năm nay (nhiều lần bị đối phương xé lưới từ bóng bổng hoặc cố định).

    Quên tỉ số đi, đây là trận

     Man Utd vẫn lỏng lẻo trong những pha phòng ngự bóng bổng.

    Nhưng nếu đánh giá chung về Quỷ đỏ ở trận thua này, chúng ta nên dành cho họ một vài sự khích lệ, bởi không nhiều đội đến Anfield thi đấu mà có thể bình tĩnh trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Bàn thắng của Mohamed Salah đến là lẽ tất yếu trong bối cảnh các vị khách chẳng còn gì để mất.

    Trent Alexander-Arnold vẫn có được kiến tạo cho riêng mình, nhưng cặp đôi hậu vệ cánh của Liverpool hôm nay không xuất sắc như họ từng thể hiện. Họ chuyền hỏng rất nhiều (37 lần), chỉ một lần đi bóng thành công, và sở hữu vỏn vẹn 3 đường chuyền quyết định (rất thấp so với thống kê chung).

    Nên nhớ, đội chủ nhà không chủ động tấn công trung lộ, bởi thời lượng kiểm soát bóng cao nhất thuộc về 3 cầu thủ (trên dưới 7%), và 2 trong số đó là những mũi tên hành lang biên của The Kop (người còn lại là Van Dijk). Chưa kể, họ cũng tung ra 16 pha tạt bóng với mức độ nguy hiểm ở mức trung bình!

    Quên tỉ số đi, đây là trận

    TAA và Robbo chỉ ở mức tròn vai và thiếu liên kết với bộ ba tấn công Mane-Salah-Firmino.

    Điều đó cho thấy, Man Utd đã kiểm tỏa tốt thứ vũ khí tối thượng trong tay chiến lược gia người Đức. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man Utd là 46% và vùng hoạt động không cho thấy họ chơi tử thủ, nhưng Liverpool bất lực trong một miếng đánh chủ đạo khác là "chuyển trạng thái" từ thủ sang công.

    Solskjaer mất đi 3 nhân tố quan trọng nhất (Rashford, Pogba, McTominay) nhưng vẫn đủ tự tin tại Anfield. Thậm chí, đội khách có thể đã khiến đối thủ ôm hận nếu chỉn chu hơn ở 2 tình huống liên quan tới Pereira (phút 41) và Martial (phút 59). Ngoài ra, Man Utd cũng đã buộc Liverpool phải lùi về cuối trận.

    Sự thiếu vắng của Rashford rõ ràng làm ảnh hưởng tới cách đá counter attack của vị thuyền trưởng người Na Uy. Một mình Martial không thể gánh nổi Dan James còn thiếu kinh nghiệm trên hàng công, dẫn đến việc tìm đến mành lưới Liverpool quá khó nếu loại trừ yếu tố xuất thần cá nhân.

    Quên tỉ số đi, đây là trận

    NHM MU đau vì Liverpool chuẩn bị vô địch, nhưng họ không nên quá buồn nếu nhìn vào nỗ lực của bầy Quỷ nhỏ.

    Quá khứ chẳng còn là gì sau nhiều năm biến động, và chúng ta cần nhìn vào thực tế rằng Liverpool mạnh hơn. Thất bại trước một nhà vô địch Châu Âu, hơn 1000 ngày không thua trên sân nhà, giã nát mọi đối thủ ở mùa giải năm nay... trong tình cảnh què quặt về mặt nhân sự, có gì là xấu hổ với Man Utd? 

    Sắp tới, đội chủ sân Old Trafford sẽ chào đón sự trở lại của nhiều trụ cột và trong bối cảnh những đại diện London tỏ ra thất thường, hãy tin rằng bầy Quỷ nhỏ vẫn rất sáng cửa chen chân vào nhóm dự Champions League mùa kế tiếp. Còn mùa này, mục tiêu của họ không phải thách thức ngôi vô địch!

    Trung Quân | 07:58 20/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...