MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • 'Van Dijk lách khỏi Fred và tận dụng khoảng trống sau lưng Williams'

    00:11 Thứ hai 20/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Trung vệ Virgil van Dijk đã dũng mãnh đánh đầu mở tỉ số trận đấu giữa Liverpool và Manchester United.

    Khởi đầu không thực sự "sung" trên sân Anfield, nhưng các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã nhanh chóng chiếm lại quyền kiểm soát thế trận. Liverpool liên tiếp đẩy bóng ra hai cánh để Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson chuyền vào, sau đó dẫn đến những quả phạt góc liên tiếp...

    Phút 16, đội chủ nhà cụ thể hóa các cơ hội thành bàn mở điểm. Đó vẫn là kịch bản quen thuộc khi TAA tạt bóng và Virgil van Dijk bật lên đánh đầu. Trung vệ người Hà Lan không cho thủ môn David de Gea bất cứ cơ hội nào cản phá từ cú đánh đầu cực mạnh của mình ở cự ly chỉ khoảng 5 mét.

    Pha bóng này là sự xuất sắc của Liverpool, nhưng chúng ta cũng cần nhắc thêm về cách bố trí phòng ngự bên phía Man Utd. Điều này được Sky Sports đặc biệt lưu ý. Họ mô tả về pha bóng đáng chú ý đầu tiên của trận đấu như sau: "Đó là pha đánh đầu tuyệt vời của Van Dijk và Liverpool dẫn trước sau 15 phút.

    Hậu vệ Trent Alexander-Arnold chuyền quả bóng từ chấm đá phạt góc bên phải. Virgil van Dijk lách khỏi Fred và tận dụng khoảng trống phía sau lưng Williams. Trung vệ của Liverpool bật nhảy lên và đánh đầu sấm sét vào lưới trước khi ăn mừng bàn thắng mở tỉ số".

    'Anh ta lách khỏi Fred và tận dụng khoảng trống sau lưng Williams' - Bóng Đá

     Van Dijk di chuyển rất thông minh và chiếm lợi thế hoàn toàn trước các hậu vệ MU.

    Harry Maguire là người nhảy lên tranh chấp cuối cùng, nhưng thực tế là đội trưởng của Man Utd bị chút tác động từ Joe Gomez và dẫn đến việc bị thua thiệt trong pha đối đầu trực tiếp với Van Dijk. Dù vậy, chúng ta không thể phủ nhận được Liverpool có được bàn thắng một cách xứng đáng.

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 23:41 19/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...