Man United đã nhận 3 thất bại liên tiếp. Jose Mourinho đang phải chịu áp lực cực lớn khi không thể giúp Quỷ đỏ thi đấu khởi sắc hơn.
Đêm nay, dù đối thủ chỉ là Watford, Man United vẫn để thua 1-3 mà không thể bào chữa gì.
Dù vậy, là một 'Người đặc biệt', HLV Mourinho đã đổ lỗi cho trọng tài, cho sự thiếu may mắn, và giờ đây, ông lại trách móc Luke Shaw - cầu thủ đã thi đấu ấn tượng kể từ khi trở lại sau chấn thương kinh hoàng mùa trước.
Mourinho nói: "Tôi nghĩ rằng mình cần phải có lời phê bình. Bởi ở bàn thắng đầu tiên của Man City và bàn thắng thứ 2 của Watford hôm nay, bạn có thể tìm thấy sự tương đồng đáng kinh ngạc.
Kolarov có bóng trong một tình huống khó khăn ở góc hẹp và các cầu thủ của tôi, thay vì tiến đến để tạo áp lực, họ lại để đối phương có không gian.
Hôm nay, ở bàn thua thứ 2, Amrabat nhận bóng và hậu vệ trái của chúng tôi lại cách xa anh ấy đến 25m thay vì 5m. Nhưng ngay cả khi khoảng cách là 25m, bạn cũng cần chạy tới và gây áp lực. Nhưng không, chúng tôi thì lại đứng chờ."