1. Thất vọng Wayne Rooney
Rooney đã được huấn luyện viên Jose Mourinho cho nghỉ ngơi trong chuyến làm khách của Man United trước Feyenoord ở Europa League. Tuy nhiên, ưu đãi đó không giúp anh thi đấu xuất sắc hơn.
Thủ quân Man United thi đấu quá mờ nhạt và mắc không ít lỗi cơ bản. Khá dễ hiểu khi anh bị chính người hâm mộ Quỷ đỏ lên tiếng chỉ trích, chê bai. Rất có thể, Rooney sẽ bị huấn luyện viên Jose Mourinho cho dự bị ở những trận kế tiếp.
2. Man United vẫn thiếu sức sống
Có cảm giác Man United của Jose Mourinho ở trận này không khác Man United của Van Gaal là bao, dù sân Old Trafford đã đón 4 tân binh chất lượng về trong mùa hè vừa qua, theo đúng ý của Người đặc biệt. Họ trình diễn một lối chơi quá thiếu sức sống. Có không ít cầu thủ Man United như đi bộ, trong bối cảnh họ cần phải ghi bàn.
Man United vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đổi khác, trở nên đầy sức chiến đấu như thời Sir Alex Ferguson.
3. Paul Pogba vẫn chưa phải là chính mình
Pogba không chơi quá tệ ở trận này. Nếu may mắn hơn, anh đã có siêu phẩm sút xa. Những pha xử lý cá nhân của cựu tiền vệ Juventus vẫn rất đẳng cấp. Tuy nhiên, đóng góp của Pogba vào lối chơi Man United vẫn rất mờ nhạt.
Pogba là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, bởi thế, người ta có quyền đòi hỏi ở anh nhiều hơn. Nếu Pogba không ghi bàn nhiều như Messi, Ronaldo, thì cũng phải gây ảnh hưởng lớn đến lối chơi toàn đội như các tiền vệ Toni Kroos, Marco Verratti hay Luka Modric.
4. Không thể ngăn cả Etienne Capoue
Etienne Capoue là một tiền vệ có xu hướng phòng ngự. Nhưng dưới bàn tay của Walter Mazzarri, anh như một cỗ máy ghi bàn.
Cần nhớ, Capoue được Watford mua về từ Tottenham với giá 6 triệu bảng. Nhưng những gì anh thể hiện đêm nay, hay tính đến thời điểm này của mùa bóng ấn tượng hơn nhiều so với Paul Pogba.
Khi được bố trí chơi tự do, Capoue đã ghi đến 4 bàn sau 5 trận. Còn trước đó, anh chỉ ghi 1 bàn sau 3 mùa bóng chơi cho Totenham và The Hornets trước khi Mazzarri đảm nhận vai trò huấn luyện viên ở sân Vicarage Road.
5. Ashley Young được cổ vũ bởi người hâm mộ... Watford
Có lẽ, Ashley Young là cầu thủ duy nhất ở Premier League được cổ vũ bởi người hâm mộ đối phương.
Khi Young vào sân phút 38 thay Anthony Martial, những tràng pháo tay và tiếng hoan nghênh đã vang lên từ NHM Watford. Không biết họ tôn vinh Young bởi anh là cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ Watofrd, hay họ hiểu sự 'vô hại' của Young - người luôn bị chính NHM Quỷ đỏ hoài nghi về tài năng?