MỚI NHẤT :
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Mourinho bác bỏ cáo buộc trốn thuế ở Tây Ban Nha

    19:36 Thứ tư 21/06/2017 | 1

    Cố vấn luật pháp của Mourinho khẳng định Cục thuế Tây Ban Nha đã cấp giấy chứng nhận cho việc HLV người Bồ Đào Nha hoàn thành nghĩa vụ và tuân thủ mọi nghĩa vụ thuế ở nước này.

    Tối qua (20/6), hàng loạt các tờ báo uy tín trên thế giới đồng loạt đưa tin Văn phòng công tố Madrid chính thức cáo buộc HLV Jose Mourinho trốn 3,3 triệu euro (tương đương 2,9 triệu bảng Anh) tiền thuế trong giai đoạn 2011-2012, thời điểm “người đặc biệt” còn dẫn dắt Real Madrid.

    HLV Jose Mourinho, người có số tài sản lên tới 61 triệu bảng và nằm trong top 10 người giàu nhất giới thể thao Anh do Sunday Times công bố hồi tháng 5/2017 đã bác bỏ những cáo buộc trên. Thông qua người cố vấn luật pháp, HLV người Bồ Đào Nha khẳng định chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ cơ quan thuế Tây Ban Nha và ông sẵn sàng minh chứng cho sự trong sạch của mình.

    Người cố vấn luật pháp của HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “HLV Jose Mourinho chưa nhận được bất cứ thông báo chính thức nào liên quan đến các tin tức được đăng tải thời gian gần đây. Đến hôm nay, cả cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha lẫn văn phòng công tố Madrid đều chưa liên hệ với Mourinho hay cố vấn được chỉ định để đối mặt với quá trình điều tra."

    “Jose Mourinho sống ở Tây Ban Nha từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 5 năm 2013, đã chi trả hơn 26 triệu euro tiền thuế, với thuế suất trung bình trên 41%. Năm 2015, Mourinho chấp nhận đề nghị theo quy định từ cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha đối chiếu lại các khoản thuế của hai năm 2011, 2012 và đi đến sự thống nhất cho việc thanh khoản liên quan đến năm 2013. Chính phủ Tây Ban Nha thông qua Cục thuế đã cấp giấy chứng nhận Mourinho hoàn tất các thủ tục và tuân thủ với các nghĩa vụ đóng thuế của mình tại nước này,” vị cố vấn luật pháp của HLV người Bồ Đào Nha cho biết thêm.

     - Bóng Đá

     HLV Mourinho bác bỏ những cáo buộc trốn thuế tại Tây Ban Nha.

    Theo những thông tin của vị cố vấn luật pháp này, HLV Mourinho đã tham gia đóng thuế tại Tây Ban Nha từ năm 2010 nhưng quên kê khai khoản thu nhập từ bản quyền hình ảnh, do ông đã chuyển cho một công ty có trụ sở tại quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2004.

    Vào tháng 7 năm 2014, HLV Mourinho được thông báo là đang bị điều tra về khoản thuế bản quyền hình ảnh của các năm 2011 và 2012 khi ông còn dẫn dắt Real Madrid. Năm 2015, HLV người Bồ Đào Nha đã ký một thỏa thuận thừa nhận những cáo buộc trên và đồng ý trả một khoản phạt 1,14 triệu euro.

    Tuy nhiên theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, cơ quan thuế nước này đã điều tra ra công ty sở hữu bản quyền hình ảnh của HLV Mourinho có trụ sở tại quần đảo Virgin chỉ là một trong chuỗi các công ty có liên quan đến người đại diện Jorge Mendes của HLV người Bồ Đào Nha. Hai công ty nữa có thể liên quan đến bản quyền hình ảnh của "người đặc biệt" hiện có trụ sở tại Ireland.

    HLV Mourinho là người thứ 7 có đại diện là “siêu cò” Jorge Mendes bị cáo buộc trốn thuế tại Tây Ban Nha. Trước đó là các trường hợp của Ricardo Carvalho, Angel Di Maria, Pepe, Fabio Coentrao, Radamel Falcao và Cristiano Ronaldo.

    Ngay sau khi nhận được thông tin về cáo buộc trốn thuế liên quan đến HLV Jose Mourinho, CLB chủ quản Manchester United lập tức có thông báo sẽ hỗ trợ vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong suốt quá trình pháp lý. Phát ngôn viên của nửa đỏ thành Manchester cho biết: “HLV Jose Mourinho sẽ có sự hỗ trợ đầy đủ của câu lạc bộ và có thể tin cậy vào sự hỗ trợ của chúng tôi."

    Nguyễn Long | 11:46 21/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...