MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Mong Son Heung-min vực dậy Tottenham

    14:29 Thứ tư 08/05/2019

    Chân sút người Hàn Quốc sẽ trở lại ở chuyến làm khách của Tottenham tại Ajax Amsterdam nhưng anh khó lòng vực dậy nổi hàng công vốn đã mất tiền đạo chủ chốt H.Kane.

    Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà khiến Tottenham thực sự kém vui trong chuyến hành quân đến Hà Lan đá trận bán kết Champions League lượt về với chủ nhà Ajax lúc 2 giờ ngày 9-5 (K+PM).

    Về lý thuyết, Tottenham vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào đến chung kết mùa này nếu ghi được ít nhất 2 bàn thắng vào lưới Ajax trong khi vẫn có quyền để… lọt lưới thêm 1 bàn trên sân khách. Trường hợp của Tottenham xem ra cũng vẫn lạc quan hơn so với đồng hương Liverpool - đội bóng đương kim á quân của giải đấu (tiếp Barcelona rạng sáng 8-5 sau khi thua 0-3 ở lượt đi).

    Vấn đề là đoàn quân của HLV M.Pochettino khai thác và biến cơ hội ấy thành hiện thực bằng cách nào khi mà tinh thần thi đấu của các cầu thủ "gà trống" đang xuống rất thấp. Tottenham vừa thua 0-1 trước Bournemouth cách đây ít ngày trong trận đấu mà họ phải nhận đến 2 thẻ đỏ. Ðó là thất bại thứ 3 liên tiếp của Spurs và nhìn rộng ra, họ đã thua 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

    Ở cuộc tái đấu tại Amsterdam, Tottenham chào đón sự trở lại rất quan trọng của Son Heung-min sau án treo giò, phải vắng mặt ở lượt đi. Ðó là lần đầu tiên trong sự nghiệp ngôi sao Hàn Quốc bị án phạt thẻ ở Champions League. Mùa này, số 7 của Tottenham nghỉ thi đấu 7 trận, 6 trong số đó do trở lại đội tuyển Hàn Quốc dự Á vận hội và VCK Asian Cup nhưng anh vẫn trở thành chân sút lợi hại thứ nhì của "gà trống" sau H.Kane. Son Heung-min đã ghi 20 bàn và có 10 pha kiến tạo cho Tottenham ở mùa này. Cú đúp ở tứ kết lượt về góp phần loại Man City khỏi Champions League đưa Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min quyết tâm cùng Tottenham thực hiện màn ngược dòng tại Amsterdam rạng sáng 9-5. Ảnh: REUTERS

    Tuy nhiên, Son Heung-min dính thẻ và phải vắng mặt ở trận bán kết lượt đi. Sau vòng bảng "tịt ngòi", ngôi sao Hàn Quốc đã bùng nổ ở giai đoạn đấu loại trực tiếp với 4 bàn trong 4 trận. HLV Pochettino hy vọng tiền đạo số 7 sẽ lại thăng hoa ở trận đấu trên đất khách như cách anh lạnh lùng hạ gục hàng thủ Man City.

    Song chỉ chân sút người Hàn Quốc e khó lòng vực dậy nổi hàng công của Spurs vốn đã mất Kane, giờ đây càng kém hiệu quả với D.Alli khô hạn bàn thắng đã hơn 3 tháng, L.Moura "tịt ngòi" liên tiếp 6 trận sau cú hat-trick vào lưới Huddersfield, còn tiền đạo "chân gỗ" F.Llorente chỉ giỏi không chiến… Ngay cả C.Eriksen cũng thi đấu mờ nhạt ở vai trò hộ công khi lấn cấn chuyện đi hay ở mùa hè này trước lời mời hấp dẫn từ Real Madrid.

    Tottenham rất cần chiến thắng nên chắc chắn sẽ phải đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm cơ hội ghi bàn, dù lường trước mối hiểm họa từ việc để lộ những khoảng trống trên sân. Khi đó, cuộc chiến trên sân Johan Cruyff Arena sẽ nghiêng lợi thế về Ajax bởi đội chủ nhà rất thiện nghệ với những pha phản công tốc độ đã thành thương hiệu, từng khiến nhiều "ông lớn" như Bayern, Real Madrid hay Juventus phải cam tâm dừng bước tại Champions League mùa này.

    Ở lượt đi, "gà trống" chỉ còn là cái bóng của chính mình và bị Ajax bóp nghẹt lối chơi trong 45 phút đầu tiên đồng thời bàn mở tỉ số cũng được ghi từ rất sớm. Mạnh trong lối chơi phòng ngự phản công đồng thời cũng rất biết cách bảo toàn lợi thế cho đến tận cuối trận, Ajax xem ra đã làm được nhiều hơn cả những gì người ta mong đợi nơi họ.


    Vừa lên ngôi lần thứ 18 tại Cúp Quốc gia, Ajax hiện cũng so kè quyết liệt danh hiệu vô địch Hà Lan với PSV khi giải chỉ còn 2 vòng đấu. Ðoàn quân của HLV Ten Hag thậm chí cũng đang đứng trước cơ hội giành "cú ăn ba" nếu thành công ở Champions League. Mạch 10 trận liên tiếp không thua với 9 chiến thắng sẽ là điểm tựa để Ajax mơ tiếp tục đánh bại Tottenham bằng khả năng của dàn sao trẻ De Jong, De Ligt, D.Neres, Van de Beek, H.Ziyech...

    Tìm chiêu trị Ajax

    Chấp nhận thua cuộc ngay từ phút 80 của trận lượt đi để tránh một thất bại nặng nề hơn, HLV Pochettino của Tottenham xem ra đã tìm được cách thức để ngăn chặn màn trình diễn thứ bóng đá tổng lực của đội bóng Hà Lan. Chiến lược gia người Argentina liệu có dám thay đổi sơ đồ chiến thuật hay không để đảo ngược tình hình tại Amsterdam vẫn là điều mà người hâm mộ nóng lòng chờ đợi.

    Đông Linh | 07:56 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...