Man United gần như đã có Romelu Lukaku từ Everton khi chấp nhận chi ra số tiền 75 triệu bảng. Trước đó, họ cũng đã hoàn tất thương vụ Victor Linderlof từ Benfica.
Khi bài toán tiền đạo và hậu vệ của Quỷ đỏ đã được giải quyết phần nào, HLV Jose Mourinho và các cộng sự sẽ dốc toàn lực để bổ sung sức mạnh nơi tuyến giữa. Ở khu vực hàng lang, Ivan Perisic là mục tiêu số 1 của Man United. Còn ở trung tâm hàng tiền vệ, đội chủ sân Old Trafford đã nhắm đến không ít cái tên.
Rất nhiều tin đồn cho biết Man United sẽ duyệt chi 40 triệu bảng để có Fabinho từ Monaco. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi ngôi sao người Brazil có thể đá tốt ở khu trung tuyến với khả năng tranh chấp quyết liệt cùng nhãn quan khá tốt. Đồng thời, khi cần, Fabinho có thể chơi rất ấn tượng ở vị trí sở trường của anh - hậu vệ phải.
Tuy nhiên, giới báo chí Anh tin rằng, Eric Dier của Tottenham mới là cái tên được HLV Mourinho yêu thích nhất. Người đặc biệt rất ngưỡng mộ Eric Dier - cầu thủ sinh năm 1994 rất đa năng khi có thể thi đấu ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. Phía Man Utd coi Dier là sự thay thế hoàn hảo cho lão tướng 35 tuổi Michael Carrick. Họ sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Dier, nhưng rõ ràng, Tottenham sẽ không để trụ cột của mình dễ dàng đến một CLB ở Ngoại hạng Anh.
Sau Dier và Fabinho, Man Utd vẫn còn 2 phương án khác cho hàng tiền vệ, đó là Nemanja Matic của Chelsea và Julian Weigl của Dortmund.
Lí do M.U thèm khát Eric Dier: