MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man Utd chuẩn bị đối đầu một con "quái vật" tại Astana

    15:04 Thứ tư 18/09/2019

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer chuẩn bị có trận đấu đầu tiên tại Europa League.

    Người hâm mộ Manchester United có lẽ đã quen dần với việc đội bóng không góp mặt ở Champions League, và sau hai mùa bóng thi đấu tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, năm nay họ lại phải theo dõi đội bóng yêu thích của mình ở Europa League. Đối thủ đầu tiên của Quỷ đỏ là một câu lạc bộ hoàn toàn xa lạ, FC Astana. Có lẽ không một cổ động viên nào từng nghe đến cái tên này, chưa nói đến những cầu thủ trong đội hình của họ. Dù vậy, Man United vẫn phải cận thận trước Astana, đừng quên thất bại bất ngờ của Liverpool trước Sao đỏ Belgrade hồi năm ngoái.

    Marin Tomasov - Bóng Đá

     Ole không được chủ quan.

    Nếu có một nhân vật bên phía Astana mà Quỷ đỏ nên để mắt đến, thì anh ấy là Marin Tomasov. Cầu thủ chạy cánh 32 tuổi này đã ghi bàn ở bất kì đội bóng nào anh ấy từng thi đấu, 23 pha lập công cho Rijeka, 17 bàn thắng tại Hajduk Split nhưng thành tích đáng kể nhất của Tomasov là ở Astana. Sau 98 lần ra sân, anh đóng góp cho câu lạc bộ 39 bàn thắng cùng 43 đường kiến tạo, một hiệu suất vô cùng khủng khiếp.

    Nếu như Marcus Rashford là ngòi nổ nguy hiểm nhất Man United hiện tại, với tỉ lệ đóng góp trực tiếp vào mỗi bàn thắng/trận đấu là 0,43, thì con số này của Tomasov lên đến 0,84. Dĩ nhiên Kazakhstan Premier Liga là một giải đấu hoàn toàn xa lạ, nơi mà đẳng cấp cầu thủ không quá cao và đồng đều, thì những gì Tomasov làm được vẫn có thể bị đánh giá thấp. Nhưng khi đối mặt với các đội bóng lớn tại châu Âu, anh vẫn giữ được sự đáng sợ của mình.

    Mùa giải 2017/18, Tomasov đã mang về 2 pha lập công và 1 đường kiến tạo trong cuộc đối đầu Sporting CP, câu lạc bộ quá nổi tiếng với tiền vệ Bruno Fernandes. Năm trước, anh cũng đóng góp vào 2 bàn thắng khi đối đầu với Rennes, đội bóng từng đánh bại Arsenal với tỉ số 3-1. Nếu không cẩn thận, sẽ chẳng có gì bất ngờ khi Quỷ đỏ là nạn nhân kế tiếp.

    Marin Tomasov - Bóng Đá

     Con "quái vật" mang tên Tomasov.

    Thống kê trung bình mỗi trận đấu tại Cúp châu Âu mùa trước, Tomasov có 2,2 cú sút, 1,8 đường chuyền quyết định và 1,3 lần rê dắt bóng. Kinh nghiệm thi đấu cùng đẳng cấp đã biến Tomasov thành đầu tàu của Astana, anh luôn là cứu tinh mỗi khi đội bóng gặp khó khăn. Đặc biệt hơn, theo Transfermarkt, Tomasov có thể chơi tốt tận...7 vị trí khác nhau. Điều này giúp anh trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, đặc biệt khi hàng thủ Man United vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

    Huỳnh Phong | 14:00 18/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...