MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Chủ quan quá đáng, Liverpool 'phơi áo' tại Belgrade

    03:06 Thứ tư 07/11/2018

    BongDa.com.vn Một cú sốc đã diễn ra tại bảng C Champions League lượt đấu thứ tư.

    Hành quân đến Belgrade, Liverpool thiếu vắng tiền vệ Xherdan Shaqiri vì nỗi lo chính trị. Dù vậy, Liverpool cũng vui mừng chào đón sự trở lại của Naby Keita. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp đã gây sốc khi sử dụng Adam Lallana ở bộ 3 hàng tiền vệ thay vì Keita, Fabinho. Ông càng gây sốc hơn khi quyết định cất Roberto Firmino lên ghế dự bị và sử dụng 'siêu dự bị' Daniel Sturridge. Ngay từ đội hình ra sân, Liverpool đã có dấu hiệu chủ quan.

    Điều này càng được minh chứng rõ ràng trong 15 phút đầu tiên. Liverpool tỏ ra lép vế trước sự hứng phấn của đội chủ nhà. Điều quan trọng, The Kop không định hình rõ lối chơi, công không ra công, thủ chẳng ra thủ, họ thi đấu hời hợt và nương theo cách đá của đội chủ nhà. Hệ quả, Liverpool để đối thủ tung ra 2 pha dứt điểm trong vòng cấm đầy nguy hiểm.

    Chủ quan quá đáng, Liverpool 'phơi áo' tại Belgrade - Bóng Đá

     

    Phút 17, trong đợt lên bóng gần như là đầu tiên, Liverpool có cơ hội ngon ăn để mở tỉ số. Tuy nhiên, Sturridge ở khoảng cách 6m và trước mặt là thủ môn lại dứt điểm lên trời.

    Tưởng chừng pha bóng trên sẽ là cú hích để Liverpool lấy lại thế trận nhưng đâu lại vào đấy. Trước sự hưng phấn của đội chủ nhà, Liverpool tiếp tục chịu lép vế. Phút 21, Crvena zvezda có pha sút xa cực kỳ nguy hiểm buộc Alisson phải đẩy bóng chịu phạt góc.

    Đại diện nước Anh chẳng thể ngờ, đây lại là quả phạt góc định mệnh của họ. Marko Marin, cựu cầu thủ Chelsea có pha tạt bóng mẫu mực, tiền đạo Milan Pavkov dũng mãnh đánh đầu tung lưới Liverpool. Đáng chú ý, hàng phòng ngự Liverpool đã không kèm Pavkov, tiền đạo chủ lực cao 1m88 của Crvena zvezda. Nói đúng hơn, họ không thèm kèm, Lallana để Pavkov đi qua dễ dàng vì nhiệm vụ của anh là chú ý đến cầu thủ khác.

    Chủ quan quá đáng, Liverpool 'phơi áo' tại Belgrade - Bóng Đá

     Chẳng có bất kỳ áp lực nào dành cho Pavkov khi anh đánh đầu mở tỉ số.

    Thua bàn đầu tiên, Liverpool vẫn chưa chịu thức tỉnh. Tiếp tục là lối chơi hời hợt và hậu quả đến với họ không lâu sau đó. Phút 29, James Milner chuyền hỏng ở giữa sân để đội chủ nhà cướp bóng và đưa bóng đến chân Pavkov. Một mình tiền đạo 24 tuổi chạy thẳng vào trung lộ Liverpool tung ra cú sút xa khiến Alisson bó tay. Tỉ số là 2-0. Một lần nữa Liverpool cho thấy sự chủ quan, cả Matip và Van Dijk 'tạo dáng' cho có trước pha dứt điểm của đối thủ. Nhìn vào ánh mắt Matip, có cảm giác anh chẳng tin Pavkov sẽ ghi bàn.

    Đến lúc này, Liverpool mới cuống cuồng dâng lên tấn công. Với sức ép 2 bàn đè nặng, những đôi chân của The Kop chẳng còn giữ được sự điềm tĩnh. Họ tỏ ra nôn nóng ở những thời khắc quyết định. Hậu quả, trong gần 1 giờ còn lại, Liverpool không có nổi 1 cú sút trúng đích. Phải đến phút bù giờ, họ mới làm được điều này nhưng thủ môn Milan Borjan đã ôm gọn.

    Chủ quan quá đáng, Liverpool 'phơi áo' tại Belgrade - Bóng Đá

    Pavkov cùng đồng đội xứng đáng giành chiến thắng.

    Liverpool chủ quan, Crvena zvezda xuất sắc, chiến thắng cuối cùng xứng đáng thuộc về đại diện Serbia. Họ tiếp tục duy trì hy vọng lọt vào vòng knock out. Về phần Liverpool, The Kop tự đẩy mình vào thế khó khi 2 trận còn lại họ sẽ chạm trán PSG và Napoli.

    Chung cuộc: Crvena zvezda 2-0 Liverpool

    Ghi bàn: Pavkov 22', 29'

    Đội hình ra sân

    Chủ quan quá đáng, Liverpool 'phơi áo' tại Belgrade - Bóng Đá

     

    Thành Đạt | 02:50 07/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...