Trong ba trận gần nhất Man United hoà Wolves, bị Derby County loại khỏi League Cup và mới nhất là thua bạc nhược trước West Ham – đội đã thua liền tù 4 trận mở màn Ngoại hạng Anh năm nay. Giọt nước đã tràn ly với CĐV Man United và bộ sậu đội bóng? Nên nhớ rằng đây đã là trận thua thứ 3 chỉ sau 7 vòng đấu. Cứ cái đà như thế này, chẳng ai dám tưởng tượng khi Premeir League đi đến vòng 38 thì Quỷ đỏ thành Manchester sẽ thua đến con số mấy?
Trở lại những con số liên quan đến “tiền bạc” thì trong trận thua muối mặt trước West Ham, Paul Pogba (89 triệu) chơi như kẻ mộng du hay kiểu bất cần đời và bị thay ra đầu hiệp hai. Bên cạnh anh (cũng là người bạn thân) Romelu Lukaku (70 triệu) chẳng tạo được bao nhiêu nguy hiểm trước khung thành của Lukasz Fabianski. Trong khi ấy trung vệ có giá 40 triệu Victor Lindelof lại góp công giúp đội bạn có bàn thắng thứ 2 ở thời điểm mà cơ hội của Quỷ đỏ chưa bị giảm sâu (mới bị dẫn 1-0).
Đó là chưa kể Fred (53 triệu), Nemanja Matic (40 triệu), Anthony Martial (36 triệu)… cũng không giúp màn trình diễn của Man United sáng sủa hơn. Vậy là tính “sơ sơ”, Jose Mourinho đang lãng phí… hơn 300 triệu trên sân. Nếu lấy 300 triệu so với 12 triệu thì ngay cả một đứa bé tiểu học cũng biết độ chênh lệch lớn như thế nào.
Thế nhưng nếu Jose Mourinho vẫn ở đây, tại Old Trafford cho đến cuối mùa giải thì số tiền mà Quỷ đỏ mất có lẽ còn nhiều hơn thế. Như đã nói ở trên, Premeir League mới qua được 7 vòng đấu nhưng Man United đã thua tới 3 trận. Tất nhiên không thể dùng tỷ lệ ấy để suy ra rằng cuối mùa giải, đội bóng của Jose Mourinho sẽ nhận đến… 16 trận thua nhưng với bộ mặt nhợt nhạt như hiện nay thì không điều gì là không thể.
Và có một điều có thể khẳng định ngay từ bây giờ là cơ hội để Man United vô địch Anh gần như đã trở về con số không phần trăm. Lịch sử Ngoại hạng Anh ghi nhận rằng rất ít một nhà vô địch trong mùa giải để thua quá 7 trận. Vậy mà giờ Quỷ đỏ đã thua 3/7 trận, một tỷ lệ quá cao (và quá tệ) để có thể thuyết phục người khác đặt cược vào mình. Với cái đà này nếu không bị ngăn lại kịp thời, Man United trượt dài đến đâu thì có lẽ chỉ có Chúa mới biết được.
Những ai yêu mến Man United tất nhiên có lý do để lo lắng bởi nỗi ám ảnh bị gạt ra khỏi tốp 4 thời David Moyes hay Louis Van Gaal vẫn còn hằn sâu trong tâm thức họ cũng như đánh mạnh vào niềm kiêu hãnh của nhà vô địch Anh đến 20 lần. Dù có lạc quan đến đâu thì CĐV Quỷ đỏ rất khó dối mình rằng Man United sẽ sớm trở lại.
Trở lại làm sao được khi Jose Mourinho đang lạc phương hướng và sa đà vào những tranh đấu với học trò là chính. Còn các ngôi sao Man United, kể cả người hay dự bị hoặc ngôi sao hạng A đều đang đánh mất phong độ nghiêm trọng. Đáng nói tất cả đang bị kéo vào màn song đấu giữa HLV và ngôi sao số một là Pogba khiến cho họ chẳng biết mình ra sân vì ai và vì mục tiêu nào.
Với một đội bóng như vậy thì đâu là cửa thoát hiểm chứ? Một khi Man United cứ sa lầy thì việc họ bị mất vé dự Champions League là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi ấy số tiền mà họ mất chắc chắn gấp nhiều lần con số… 12 triệu. Bên cạnh đó hình ảnh Quỷ đỏ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo theo khoản thu cũng có thể bị giảm cùng tỷ lệ thuận. Một khi thành tích đi xuống, số tiền đầu tư vào mua sắm sẽ bị tăng theo. Rõ ràng con số mà Quỷ đỏ có thể mất sẽ gấp nhiều lần con số… 12 triệu.
Man United không thiếu tiền, tất nhiên họ chẳng tiếc gì 12 triệu vụn vặt. Điều mà các Manucinas lúc này có lẽ là cái uy phong của một đội bóng lớn. Nhưng một khi bị Wolves cầm hoà, Derby County cho knock-out và sấp mặt trước West Ham thì đội bóng của Jose Mourinho còn gì là uy phong, còn gì là phong thái khiến người ta phải e sợ? Cho nên, dù sa thải Mourinho có thể khiến Man United mất 12 triệu hoặc hơn thế nữa nhưng đổi lại là cơ hội có được sự uy phong ngày nào. Đáng lắm chứ!
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam