Quyết định khó hiểu của Mourinho
Sau những kết quả thất vọng, Mourinho quyết định thay đổi chiến thuật. Thế nhưng, ông lại chuyển từ 4-3-3 sang sơ đồ 3-5-2 và có thể gọi là 5-3-2. Sơ đồ này, khiến khả năng tấn công của Man United bị ảnh hưởng rất nhiều. Các tiền vệ và tiền đạo của Quỷ đỏ gần như không có sự liên kết.
Phía dưới, Mourinho còn gây sốc hơn khi sử dụng Scott McTominay cho vị trí trung vệ trong khi trên băng ghế dự bị vẫn còn đó Eric Bailly. Hậu quả, McTominay tỏ ra lúng túng ở vai trò lạ lẫm, anh đứng sai vị trí để West Ham phá bẫy việt vị mở tỉ số phút thứ 5. Liệu có mâu thuẫn cá nhân giữa Mourinho và Bailly?
Điểm sáng Ashley Young
Sự thay đổi tích cực duy nhất của Mourinho chính là việc ông sử dụng Ashley Young ở vị trí hậu vệ phải thay vì Antonio Valencia. Dù đá sai cánh, nhưng cầu thủ người Anh vẫn đáp ứng rất tốt kỳ vọng của ông thầy.
Anh là người tung ra 2 đường tạt bóng chuẩn xác cho Lukaku và Fellaini đánh đầu. Tiếc rằng cột dọc cùng sự xuất sắc của Fabianski đã khiến những đường chuyền của Young không thể trở thành các pha kiến tạo.
West Ham đang thăng hoa
Trải qua 4 trận toàn thua đầu mùa, West Ham bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ những vòng gần đây. Đầu tiên, họ đánh bại Everton ngay tại Goodison Park ở vòng 5 trước khi buộc Chelsea chia điểm cuối tuần trước. Mới đây, West Ham tạo nên 'cơn mưa' 8 bàn thắng vào lưới Macclesfield Town tại Cúp Liên đoàn.
Và ngày hôm nay, họ khiến Man United nhận thất bại tâm phục khẩu phục 3-1. Dường như sau giai đoạn làm quen Premier League, những tân binh của West Ham như Felipe Anderson, Andriy Yarmolenko, Issa Diop đang bắt đầu chứng tỏ tài năng của bản thân. Với phong độ hiện tại, West Ham sẽ sớm đặt chân vào nửa trên BXH.
Man United chỉ biết tạt và tạt
Việc Mourinho tung ra sân sơ đồ 3-5-2 cho thấy rõ bài bản tấn công ông muốn sử dụng trước West Ham. Và đúng như vậy, Man United chỉ biết tạt và tạt trong suốt 90 phút trên sân London Stadium dù nó chẳng mang lại nhiều hiệu quả.
Hai đường tạt bóng chuẩn xác của Ashley Young là những điểm sáng hiếm hoi của chiến thuật này. Tổng thể, Man United chỉ tạt thành công 8 trên 35 tình huống, đạt tỉ lệ 23%. Tấn công như thế, Quỷ đỏ xứng đáng nhận thất bại.
'Tạm biệt' ngôi vương
Man United đã cán đích thứ 2 ở mùa giải 2017/18 thế nên mục tiêu của họ năm nay không khác gì ngoài chức vô địch Premier League. Dù vậy, chỉ sau 7 vòng đấu, cơ hội để Quỷ đỏ xưng vương gần như đã không còn. Mourinho cùng học trò thất bại đến 3 trận, chỉ có được 10 điểm và nguy cơ bị đội đầu bảng Liverpool gia tăng khoảng cách lên 11 điểm. Với Man United lúc này, top 4 đã là thử thách đủ gây ra khó khăn cho họ.