MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Man City: Từ nỗi hổ thẹn đến niềm hy vọng của nước Anh

    13:21 Thứ ba 21/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đêm nay, vòng 16 đội Champions League sẽ trở lại, Man City có màn tiếp đón Monaco trên sân Etihad. Chắc chắn đội bóng thành Manchester sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất để có lợi thế trong trận lượt về. Bên cạnh đó họ cũng đang mang trên người niềm hy vọng của cả nước Anh.

    Với tình cảnh hiện tại của người Anh ở Champions League, Man City đang là đội bóng Premier League có khả năng tiến xa nhất ở đấu trường này. Arsenal với trận thua muối mặt 0-5 trước Bayern Munich gần như đã không còn cơ hội đi tiếp. Leicester City dù chỉ phải gặp Sevilla nhưng với phong độ hiện tại, cũng sẽ không dễ để họ có thể vượt qua đội bóng Tây Ban Nha. Chưa kể nếu tiến vào vòng sau, các “ông kẹ” của châu Âu gần như sẽ chấm dứt ngay hành trình của Leicester tại tứ kết.

    Niềm hy vọng nhất của người Anh lúc này đặt hết lên Man City – đội bóng từng được coi là nỗi hổ thẹn của Premier League tại đấu trường châu Âu trong những năm trước đây.

     - Bóng Đá

     Man City không còn là đội bóng "khôn nhà dại chợ".

    Bắt đầu từ lúc được đầu tư bởi các đồng tiền Ả Rập, Man City thăng tiến nhanh chóng và có vé tham dự Champions League mùa 2011/12. Kể từ đó, họ luôn đều đặn tham gia giải đấu cấp CLB cao nhất châu Âu qua mỗi năm. Tuy nhiên, cứ mỗi lần bước ra đấu trường châu lục, Man City lại trở thành “nỗi nhục” của người Anh. Hai mùa giải đầu, họ bị loại ngay vòng bảng. Hai mùa giải tiếp theo dù vượt qua được vòng bảng nhưng Man City cũng đừng bước ngay sau đó tại vòng 16 đội.

    Đầu tư rất nhiều tiền, “ăn hiếp” các đội bóng trong nước nhưng lại luôn làm trò hề ở giải đấu châu lục, Man City là CLB mà người Anh ghét nhất thời điểm đó. Nhắc đến Man City lúc đó là nhắc đến cụm từ “khôn nhà dại chợ”. Dù đội bóng thành Manchester có thể đổ lỗi cho kết quả bốc thăm luôn chống lại họ. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, màn trình diễn của Man City tại Champions League là rất nhạt nhòa.

     - Bóng Đá

     Pep đã 7 lần liên góp mặt ở vòng bán kết Champions League. Ảnh: Sky Sport.

    Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi ở mùa giải năm ngoái. Man City trong năm cuối cùng dưới thời Manuel Pellegrini đã xuất sắc lọt vào tới vòng bốn đội mạnh nhất. Đáng nói hơn là họ đã bỏ lại đại gia nước Pháp PSG tại vòng tứ kết và chỉ dừng bước trước Real Madrid, đội vô địch sau đó.

    Với thực lực hiện tại, nếu kết quả bốc thăm không quá “đen” Man City hoàn toàn có thể tiến vào vòng bán kết. Đặc biệt khi trên ghế huấn luyện của họ đang là chiến lược gia tài ba người Tây Ban Nha Pep Guardiola. Cần phải biết rằng, ngoại trừ mùa giải 2012/13 nghỉ “xả hơi”, Pep đã 7 lần liên tiếp lọt vào đến vòng bán kết Champions League và cũng có riêng cho mình 2 chức vô địch.

    Đã đến lúc Man City cần phải mang đến niềm tự hào cho nước Anh!

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 11:50 21/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...