MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Man City tan nát, đã đến lúc Man United gạch tên Maddison và Grealish

    21:37 Chủ nhật 16/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United hoàn toàn có thể chiêu mộ một tiền vệ thực sự toàn năng.

    Vừa qua, UEFA đã chính thức đưa ra án phạt dành cho Manchester City, sau khi The Citizens vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong Luật công bằng tài chính, thậm chí còn có hành vi lách luật. Trước mắt, đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ không được tham dự Cup châu Âu trong 2 mùa giải tiếp theo. Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, họ buộc phải xuống chơi tại League Two.

    Hiển nhiên, chỉ với việc Man City không được tham dự Champions League và Europa League trong 2 mùa tới là đã quá đủ để đặt ra dấu chấm hỏi dành cho tương lai của các siêu sao tại Etihad và cả Guardiola. Chắc chắn, hàng loạt ông lớn sẽ lao vào "xâu xé" đội hình của Man City vào mùa Hè, và Manchester United nên nắm bắt cơ hội này để cải thiện toàn diện khu trung tuyến.

    Man City tan nát, đã đến lúc Man United gạch tên Maddison và Grealish - Bóng Đá

     Solsa có thể hưởng lợi từ thảm họa của Man City.

    Những ngày vừa rồi, theo chia sẻ từ giới truyền thông thì HLV Ole Gunnar Solskjaer đang có kế hoạch để bán đi Paul Pogba vào mùa Hè, tiếp đến sẽ mang về Old Trafford bộ đôi Jack Grealish và James Maddison. Biết là không hề dễ dàng để thực hiện, nhưng cứ cho là Man United hoàn tất được kế hoạch trên, thì họ lại gặp vấn đề với tuyến giữa khi sở hữu quá nhiều cầu thủ chất lượng.

    Dễ dàng nhận thấy Grealish cùng Maddison đều có sở trường là tham gia tấn công, tương tự, nhược điểm của cả hai là hỗ trợ mặt trận phòng ngự. Với việc Bruno Fernandes đã chắc suất ở vị trí hộ công, Solskjaer hoàn toàn không thể bố trí cả Grealish lẫn Maddison tại trung tâm vì khi đó cả 3 tiền vệ đều có xu hướng dâng cao để tham gia tấn công. Đừng quên, tuyến giữa của Quỷ đỏ đã "toang" thế nào khi bộ đôi tiền vệ trung tâm là Fred và Andreas Pereira, dù Fred cũng khá tích cực hỗ trợ phòng ngự.

    Tất nhiên, Man United vẫn cần một tiền vệ trụ đủ chắc chắn để trấn giữ khu trung tuyến, và Scott McTominay sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Song, bỏ ra đến 160 triệu bảng để mang về Grealish và Maddison, rồi bắt buộc một trong hai phải ngồi dự bị phải chăng là quá lãng phí? Vì lẽ đó, tốt nhất Quỷ đỏ nên dừng việc theo đuổi bộ đôi này, và mang về một cái tên khác có đẳng cấp hơn cả Grealish và Maddison... cộng lại, Kevin De Bruyne.

    Man City tan nát, đã đến lúc Man United gạch tên Maddison và Grealish - Bóng Đá

     Solsa nên từ bỏ bộ đôi này.

    Suy cho cùng, Man United có ý định chiêu mộ cả hai với mục đích chủ yếu là cải thiện khả năng tấn công, xét về mặt này thì De Bruyne hoàn toàn vượt trội hơn. Cụ thể, theo thống kê từ Whoscored, tại Premier League mùa này, cứ mỗi trận đấu thì tiền vệ người Bỉ lại đóng góp trực tiếp 0,92 bàn thắng cho Man City, con số này là 0.52 đối với Grealish và của Maddison là 0.36. Rõ ràng, cả hai góp lại vẫn chưa bằng De Bruyne.

    Hiển nhiên, một khi có được De Bruyne, Solsa cũng chẳng cần phải đau đầu suy nghĩ xem nên để Grealish hay Maddison ngồi dự bị. Chưa kể, Man United có khả năng không cần phải tiêu tốn đến 160 triệu bảng cho tiền vệ này như bộ đôi người Anh. Đồng ý, mức phí giải phóng hợp đồng của De Bruyne lên đến hơn 200 triệu bảng, nhưng với tình hình hiện tại thì Quỷ đỏ hoàn toàn có thể chiêu mộ thành công cầu thủ này với mức giá rẻ hơn.

    Man City tan nát, đã đến lúc Man United gạch tên Maddison và Grealish - Bóng Đá

     De Bruyne là giải pháp hoàn hảo cho Man United.

    Cần biết, nếu kháng cáo bất thành, Man City buộc phải cơ cấu lại hoàn toàn tài chính của mình. Song, lệnh cấm vừa qua sẽ khiến The Citizens mất đi những khoản thu rất lớn từ Champions League, bán vé và các hợp đồng thương mại. Vì thế, con đường duy nhất của họ sẽ là bán cầu thủ, và cơ hội của Man United nằm ở điểm này.

    Man City có thể hét giá, nhưng trong trường hợp không đội bóng nào có thể đáp ứng một khoản tiền khổng lồ, thì họ vẫn là người chịu thiệt thòi vì càng lâu lại càng mất giá, hãy nhìn Pogba như một bài học. Bên cạnh đó, De Bruyne sẽ bước sang tuổi 29 vào mùa Hè, hai năm nữa thì có khả năng anh đã bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Vì thế, đây là quãng thời gian vô cùng quan trọng đối với bản thân tiền vệ này, và việc anh gây áp lực để được ra đi là khó tránh khỏi.

    De Bruyne nhảy múa trước hàng thủ của Man Utd:

    Huỳnh Phong | 21:07 16/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...