MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Man City bị án phạt từ UEFA: Đâu dễ toang như vậy

    20:48 Thứ bảy 15/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Man City bị giáng đòn đau từ Liên đoàn bóng đá Châu Âu. Tuy nhiên điều đó chưa thể khiến Man City trở về sự tầm thường khi họ đã xây dựng nên sự vững vàng.

    Nhiều dự báo xấu nhất cho Man City ngay khi đội bóng này nhận thông tin cấm dự cúp Châu Âu 2 mùa giải tới của UEFA. Điều này cũng dễ hiểu vì việc không được đá Champions League sẽ gây ra những hệ lụy vô cùng xấu. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào đó mà nói rằng Manchester City sẽ tan hoang ngay trong mùa giải tới thì có vội vàng lắm hay không?

    Nhiều dự đoán sẽ có một cuộc đào thoát rầm rộ khỏi Etihad. Đây không có gì khó hiểu bởi những ngôi sao hàng đầu đều muốn được chơi tại Champions League. Thế nhưng không phải họ muốn đi là được và không phải đội nào tới gõ cửa đòi mua là Man City phải bán. Họ bị cấm tham dự Champions League thôi chứ không phải bị khủng hoảng tài chính phải bán cầu thủ để tồn tại. Chí ít Man City có thể hét giá các ngôi sao để làm nản lòng những kẻ thừa cơ hội.

    Thậm chí với thực lực và chiều sâu đội hình của đội chủ sân Etihad bây giờ dù mất đi một vài ngôi sao cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Nên nhớ rằng họ chẳng mất đi cả đội hình. Dù Kevin de Bruyne ra đi vẫn còn đó Bernardo Silva. Mất Raheem Sterling ư, Riyad Mahrez sẽ không khiến người ta phải thất vọng. Và nếu Sergio Aguero không ở lại thì Gabriel Jesus vẫn là quân bài thay thế chất lượng cao.

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola đã có nhiều thành công cùng Man City.

    Thực tế việc các ngôi sao có đào thoát hay không chẳng qua là suy đoán của báo giới bởi tình hình Man City không bi đát như Juventus năm 2006 là phải xuống hạng khiến họ không giữ được tất cả những con người tốt nhất ở lại. Man City mùa tới tuy không được tung hoành trời Âu nhưng họ vẫn còn đó Premier League, FA Cup và Carabao Cup để tranh đoạt. Với thực lực của họ cũng không phải hạng xoàng khi so tài ở các giải đấu này. Đó cũng là động lực và sự an ủi không nhỏ cho các ngôi sao nếu họ không rời bỏ Man City trong lúc khó khăn này.

     - Bóng Đá

    Man City rất có chiều sâu đội hình.

    Và tất nhiên, khi Man City không bị chảy máu lực lượng nghiêm trọng thì họ vẫn còn có thể thu hút một HLV tài năng khác đến thay thế Pep Guardiola. Thực chất cho dù không có án phạt này của UEFA thì chuyện Pep Guardiola ra đi vào cuối mùa đã được dự báo trước rồi. Sau ba mùa trắng tay tại Champions League và bây giờ còn bị Liverpool hạ bệ một cách ê chề ở Ngoại hạng Anh, rõ ràng cựu HLV của Barcelona chẳng còn nhiều động lực cho Man City.

    Nếu vượt qua Real Madrid tại vòng knock-out Champions League rồi đi thêm những bước dài tới chức vô địch thì ông sẽ ra đi trong vinh quang. Ngược lại nếu năm nay ông cũng thất bại thì không chờ Pep Guardiola từ chức người ta cũng sa thải ông mà thôi. Tóm lại giữa Pep Guardiola và Man City đã chuẩn bị sẵn một cuộc chia tay rồi nên án phạt của UEFA chỉ là đòn thúc đẩy thêm. Nhưng như đã nói, thực lực Man City có, mục tiêu họ cũng có nên dù không có Pep Guardiola thì họ cũng dễ dàng tìm được một chiến lược gia xuất sắc khác đến thay thế.

     - Bóng Đá

    Không Champions League thì Man City vẫn có nhiều mục tiêu khác.

    Ba mươi chưa phải là Tết nên mọi dự đoán tương lai cho Man City bây giờ cũng là khá sớm. Với một triều đại đã vững vàng cả chục năm qua thì đâu thể dễ dàng "toang" nhanh đến như vậy.

    Cát Tường | 20:18 15/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...