Ở lượt đi hôm 17/8 năm ngoái (vòng 2), đội chủ nhà Manchester City phải chia điểm dù họ chơi áp đảo các vị khách Tottenham Hotspur trên sân Etihad. Đó là cuộc đụng độ mà các nhà đương kim vô địch Premier League đã tạo ra thống kê dứt điểm kinh hoàng trước một đại diện thuộc nhóm Big Six...
Theo thống kê, The Citizens có đến 30 lần bắn phá khung thành của Hugo Lloris và thu về 2 bàn thắng (tỷ lệ thành công rơi vào khoảng 6.6%). Trong khi đó, Spurs chỉ cần đúng 3 cú dứt điểm để san bằng cách biệt, với những pha lập công của Erik Lamela và Lucas Moura trong mỗi hai hiệp thi đấu.
Cho đến hôm nay, Man City làm khách ở London trong trận lượt về, và họ tiếp tục phải trải qua cảm giác 'ma ám' trước Tottenham. Thật vậy, họ tung ra 14 lần dứt điểm nhưng thậm chí chẳng thể tìm được mành lưới đối thủ. Ngược lại, đội chủ nhà đạt tỷ lệ thành công 100% với 2 lần ra chân từ Son và Bergwijn.
Trong số này, chúng ta có thể kể ra rất nhiều pha bóng khó hiểu của các chân sút áo đen. Dưới đây là những hình ảnh tiêu biểu về cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc:
Đây là hình ảnh sau cùng của HLV Mourinho, người đã rất bực tức lúc đầu trận:
Đội hình Manchester City tập luyện trước cuộc đụng độ Tottenham Hotspur: