MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chê bai Mourinho, CĐV Man City bị 'nghiệp quật' tốc hành

    01:19 Thứ hai 03/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Có lẽ người hâm mộ Manchester City sẽ rất hối hận khi từng chế giễu huấn luyện viên Jose Mourinho...

    Tottenham Hotspur được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón các nhà đương kim vô địch nước Anh, nhưng họ không thể hiện được nhiều vì tỷ lệ kiểm soát bóng quá chênh lệch, nghiêng về phía các vị khách Manchester City. Tuy nhiên, cuộc đụng độ này thực sự điên rồ theo những cách khác nhau!

    Raheem Sterling thoát thẻ đỏ, nhưng cũng được xác định đã ăn vạ trong một pha va chạm với Hugo Lloris. Trong khi đó, tổ trọng tài do ông Mike Dean dẫn dắt cũng để lại một vài dấu ấn "ngớ ngẩn" bằng các pha can thiệp không tích cực từ công nghệ VAR. Trên khán đài, NHM Man City làm loạn với những câu hát...

    Theo phóng viên Gerard Brand của Sky Sports, các cổ động viên đến từ phía bắc nước Anh chế giễu huấn luyện viên Jose Mourinho (phút 56): "Đậu xe buýt, đậu xe buýt, Tottenham Hotspur, các người chơi thứ bóng đá của Mourinho". Thời điểm đó, đội chủ nhà vẫn chưa thể dứt điểm trúng khung thành đối thủ.

    Chê bai Mourinho, CĐV Man City bị 'nghiệp quật' tốc hành - Bóng Đá

     Pha bóng này khiến Man City sụp đổ chóng vánh.

    Tuy nhiên, bóng đá là không bao giờ nên "gáy sớm"... vì chỉ ít phút sau, Man City bất ngờ phải chơi thiếu người khi hậu vệ Oleksandr Zinchenko dính thẻ đỏ. Điều đó khiến đoàn quân của Pep Guardiola sụp đổ và liên tiếp nhận bàn thua từ Steven Bergwijn và Son Heung-min, trong vòng 8 phút.

    The Citizens vẫn có thể lật Liverpool để bảo vệ ngôi vương, nhưng điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết. Khoảng cách giữa hai đội hiện đang là 22 điểm và nhiều khả năng sẽ nới rộng thêm nữa trong thời gian tới. Đội chủ sân Etihad thực sự sa sút ở mùa giải năm nay!

    Đội hình Manchester City tập luyện trước cuộc đụng độ Tottenham Hotspur:

    Trung Quân | 00:49 03/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...