Lucas Hernandez trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Bayern Munich khi kí bản hợp đồng trị giá 68 triệu bảng. Anh sẽ chính thức khoác lên mình màu áo Hùm xám xứ Bavaria vào mùa giải năm sau. Lucas được nhìn nhận là tài năng trẻ đang lên ở vị trí hậu vệ cánh của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, đằng sau thành công của anh là một tuổi thơ không êm đẹp.
Ở tuổi lên 5, Lucas chính thức không sống chung với bố mình, khi ông Jean-Francois Hernandez bỏ lại anh và cậu em Theo để theo đuổi người tình mới: Sonia Moldes. Thời điểm hiện tại 2 anh em nhà Hernandez đều theo nghiệp quần đùi áo số. Theo khoác áo Real Sociedad dưới dạng cho mượn từ Real Madrid; trong khi Lucas đầu quân cho Atletico Madrid.
Người bố
Jean-Francois Hernandez bắt đầu sự nghiệp chơi bóng tại Toulouse, trước khi có 1 năm ngắn ngủi thi đấu ở Sochaux. Từ năm 1995 đến 1997, ông chuyển sang khoác áo đội bóng Ligue 1 là Marseille. Năm 30 tuổi, Jean-Francois tìm kiếm thử thách mới tại đất nước Tây Ban Nha khi đầu quân cho Compostella.
Sau khi Compostella xuống hạng, bố của Lucas kí hợp đồng với Rayo Vallecano. Atletico Madrid là bến đỗ tiếp theo trước khi Jean-Francois quay trở lại Rayo Vallecano.
Người mẹ
Thành công của 2 anh em nhà Hernandez có công rất lớn từ người mẹ Py Laurence. Py hết lòng ủng hộ 2 cậu con trai của mình theo sự nghiệp quần đùi áo số. Lucas và Theo gia nhập lò đào tạo trẻ CF Rayo Majadahonda, cách thành phố Madrid 20 phút về phía tây.
Bước ngoặt ở Atletico Madrid
Năm 11 tuổi, Lucas gia nhập học viện của Los Rojiblancos. Biệt danh 'Jefazo' luôn được huấn luyện viên và các đồng đội gắn mác cho ngôi sao người Pháp. Cầu thủ 23 tuổi sở hữu thể hình khá tốt, mạnh mẽ trong tranh chấp cùng khả năng đọc trận đấu ấn tượng.
Bước chuyển mình xảy ra với Lucas vào năm 2014 khi HLV Digeo Simeone quyết định trao cơ hội đá chính cho anh trước Villarreal. Một năm sau đó, nhà vô địch thế giới 2018 có bước phát triển vượt bậc, chiếm một suất đá chính thường xuyên nơi hàng thủ đội nhà với 2 ngôi sao khác là Diego Godin và Jose Gimenez.