MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Arsenal nắm thế chủ động sau bàn mở tỷ số
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Lọt lưới 8 bàn sau 3 trận: Báo động đỏ cho Nhà vua V-League

    19:00 Thứ hai 20/05/2019

    BongDa.com.vn CLB Hà Nội đang lâm vào tình trạng khủng hoảng hàng thủ và nhận số bàn thua tăng đột biến sau 7 vòng đấu thi đấu rất hiệu quả.

    Sau 7 vòng đấu khá trơn tru với 5 chiến thắng, 2 trận hoà, ghi được 16 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn, CLB Hà Nội bỗng đánh mất chính mình và trở nên mong manh trong 3 vòng đấu vừa qua. Từ vòng 8 đến vòng 10, thành tích 4 điểm có được (1 thắng, 1 hoà, 1 bại) hoàn toàn có thể chấp nhận nhưng việc họ để lọt lưới quá nhiều đang khiến NHM nhà không khỏi lo lắng.

    Lọt lưới 8 bàn sau 3 trận: Báo động đỏ cho Nhà vua V-League - Bóng Đá

     Hàng thủ Hà Nội không còn là chính mình trong 3 trận đấu gần nhất tại V-League.

    Cụ thể, trong 3 vòng đấu gần đây, lưới đội chủ sân Hàng Đẫy đã rung lên đến 8 lần (gấp 4 lần với con số của tổng 7 vòng đấu đầu tiên). Sự xuống cấp trầm trọng của phòng tuyến áo tím không phải tự nhiên mà nó có rất nhiều nguyên nhân.

    Đầu tiên, trong trận đấu gặp B.Bình Dương ở vòng đấu thứ 8, sự lơ đễnh ở nửa đầu hiệp 1 của hàng thủ Hà Nội đã khiến họ trả giá với 2 bàn thắng của Wnader Luiz và Tô Văn Vũ. Ở bàn thắng mở tỷ số của số 10 B.Bình Dương, Đoàn Văn Hậu đã mắc lỗi kèm người và để tiền đạo đối phương càn lướt đánh đầu. Còn ở bàn thua thứ 2, phòng tuyến của CLB Hà Nội hoàn toàn bị xé toang sau hàng loạt đường phối hợp nhuần nhuyễn của đội bóng đất Thủ.

    Thảm hoạ đến với đương kim vô địch cũng đến ngay ở vòng 9 khi họ phơi áo tại Thanh Hoá với tỷ số 1-4. Ở trận đấu này, việc Đình Trọng phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hàng thủ Hà Nội không còn đảm bảo sự an toàn. Thêm vào đó, ở thế trận mà đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm phải dâng cao để tìm bàn thắng và những đợt phản công của đội chủ sân Thanh Hoá lại quá sắc sảo thì 4 bàn thua là kết quả hoàn toàn không có gì khó hiểu.

    Lọt lưới 8 bàn sau 3 trận: Báo động đỏ cho Nhà vua V-League - Bóng Đá

      Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận 2 bàn thua trong trận ra mắt màu áo CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Anh.

    Và mới đây, NHM thủ đô có lý do để lo lắng khi đội bóng con cưng để lọt lưới 2 bàn trong trận đấu họ cầm bóng vượt trội hơn và đối thủ cũng không có những nhân tố tốt nhất hàng công. Trong ngày Bùi Tiến Dũng ra mắt tại Hàng Đẫy, anh đã phải vào lưới nhặt bóng 2 lần. Tất nhiên, ta không thể trách Tiến Dũng ở bàn thua thứ 2 khi cú đánh đầu cận thành của Dominik là không thể cản phá. Nhưng NHM lại hơi tiếc vì pha để thủng lưới đầu tiên khi người gác đền sinh năm 1997 đã phán đoán sai hướng sút của Thanh Hải từ quả đá phạt trực tiếp.

    Từ những con số thống kê này, có thể thấy một điều rằng nhân lực ở hàng thủ CLB Hà Nội không có sự đồng đều như các vị trí khác. Khi Đình Trọng và Duy Mạnh không thể thi đấu vì những lý do khác nhau thì McDonald hay Thành Chung vẫn chưa mang đến sự an tâm. Còn Bùi Tiến Dũng chỉ mới trở lại và chúng ta khó lòng có thể đòi hỏi nhiều hơn ở chàng "thủ thành quốc dân".

    Lọt lưới 8 bàn sau 3 trận: Báo động đỏ cho Nhà vua V-League - Bóng Đá

     Không có Đình Trọng, Duy Mạnh ở trận đấu tại vòng 11, hàng thủ CLB Hà Nội có đứng vững trước DNH Nam Định?

    Ở vòng đấu tiếp theo, nhà vua V-League sẽ có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Dược Nam Hà Nam Định và cặp trung vệ Duy Mạnh - Đình Trọng vẫn sẽ không thể góp mặt. Chính vì thế, HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự có rất nhiều việc phải làm để củng cố lại hàng thủ, tạo điểm tựa để các cầu thủ tuyến trên có thể an tâm thể hiện mình và mang về chiến thắng cho đội nhà.

    Trận đấu giữa chủ nhà DNH Nam Định và Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 24/05.

    Đăng Huy | 15:26 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...