MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Long An FC: Suất xuống hạng biết đâu lại là điều hay

    14:43 Thứ năm 19/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn V-League 2017 chỉ còn 5 vòng đấu nữa, Long An FC đã không còn nhiều hy vọng để trụ lại giải đấu cao nhất. Nhưng nếu phải xuống hạng thật, thì chưa chắc đã là thảm họa đối với đội bóng miền Tây.

    Long An đã từng một lần từ V-League rơi xuống hạng Nhất, dù họ ngay lập tức trở lại vào năm 2013, nhưng kể từ đó đến nay chưa bao giờ đội bóng này có lại được vầng hào quang xưa cũ của mình. Mùa giải 2013 họ xếp thứ 9/11 đội, năm 2014 xếp 11/12, năm 2015 xếp 10/14 và mùa giải 2016 họ đứng thứ 13/14 đội tham dự. Gần 5 năm qua, Long An không thể thoát khỏi nhóm cuối bảng, và ở mùa giải này nếu họ có không trốn thoát được cả suất xuống hạng thì cũng là điều bình thường.

    Long An FC: Suất xuống hạng biết đâu lại là điều hay - Bóng Đá

     Long An nhiều khả năng rớt hạng sau trận thua 0-2 trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Vấn đề của Long An những năm qua vẫn vậy, tiềm lực tài chính không còn mạnh, dẫn tới lực lượng cầu thủ không được nâng cấp, đã vậy còn không thể giữ được các cầu thủ giỏi. Cầu thủ nội đã yếu, khả năng mua ngoại binh chất lượng cũng không có, thì xem như việc cố gắng trụ hạng nhiều năm qua đã là điều đáng khen.

    Câu hỏi là, để Long An FC tiếp tục sống “lay lắt” như vậy có phải là điều nên làm? Khó khăn về tài chính tưởng chừng sẽ được giải quyết khi ông bầu “cũ” Võ Quốc Thắng đem về mô hình nhiều ông chủ, nhiều nhà tài trợ. Nhưng rồi mô hình mới đến giờ có thể xem như chưa đạt yêu cầu, Long An FC vẫn chưa thể thay máu mạnh mẽ và nhìn cách họ chuyển nhượng cầu thủ mùa giải 2017, là đủ để hiểu “tiền” vẫn là điểm yếu của CLB. Thế nên nếu điều thần kỳ xảy ra, Long An FC trụ hạng năm nay, thì liệu đến năm tới họ có đủ “lực” để tạo nên một gương mặt mới? Trong bối cảnh cả các đội ở nhóm cuối như TP.HCM hay HAGL cũng bắt đầu mạnh miệng cho những mục tiêu lớn, và thực tế họ cũng đã có những chuyển động để chuẩn bị cho V-League 2018, hứa hẹn một mùa giải mới sẽ có cuộc cạnh tranh khốc liệt cả trên sân lẫn trên thị trường chuyển nhượng, thì Long An FC một khi không có tiềm lực tài chính mạnh, e rằng sẽ tụt lại, hay nói cách khác, là có trụ hạng năm nay thì chưa chắc năm sau sẽ thành công.

    Long An FC: Suất xuống hạng biết đâu lại là điều hay - Bóng Đá

     Mô hình bầu Thắng xây dựng cho Long An chưa phát huy tác dụng.

    Trước thực tế như vậy, hạng Nhất có lẽ là nơi phù hợp hơn với Long An FC. Ít nhất là họ sẽ không phải chạy đôn chạy đáo mua ngoại binh theo kiểu “may rủi” nữa, áp lực tài chính ở hạng Nhất có thể nói là dễ thở hơn V-League rất nhiều, nếu như họ chưa có ý định trở lại sân chơi lớn ngay lập tức.

    Một điểm quan trọng nữa, là nhìn cách Long An FC thay đổi thì có vẻ như họ đang đi theo lộ trình. Việc thay đổi mô hình CLB từ “một ông chủ” sang “nhiều ông chủ” có thể không chỉ đơn giản là giải quyết khó khăn tài chính. Ở V-League vẫn chủ yếu là mỗi CLB có một doanh nghiệp dốc tiền ra nuôi đội, và nếu đó là một ông chủ máu bóng đá, chi tiền không tiếc tay thì CLB đó sẽ rất vững. Nhưng cũng đã có không ít đội bóng nặng thì giải thể, nhẹ thì đi xuống khi mà ông chủ, vì một lý do nào đó, không thể chi tiền thêm nữa, thậm chí là trả đội về cho địa phương. Vậy nên, mô hình có tính bền vững hơn vẫn là một đội có nhiều ông chủ, hoặc bền vững nhất là một CLB thuộc về tất cả cổ động viên, vì đơn giản cổ động viên thì không bao giờ bỏ đội cả.

    Long An FC: Suất xuống hạng biết đâu lại là điều hay - Bóng Đá

     Sẽ rất tuyệt vời nếu Long An trở thành đội bóng cổ phẩn có CĐV.

    Trên thế giới cũng có không ít đội bóng mà phần lớn cổ phần thuộc về các cổ động viên, họ có quyền bầu nên những người quản lý đội bóng và chức vụ này thường được giao cho các cựu danh thủ của đội bóng đó. Nếu Long An FC cũng đi theo hướng này thì rất đáng hoan nghênh và chờ đợi. Và trên thực tế họ cũng đã có những bước đi đầu tiên, ở mùa giải năm nay, khi đối diện với khó khăn lớn từ sau vụ scandal trên sân Thống Nhất và án phạt từ BTC, Long An FC cũng đã mời cựu danh thủ Minh Phương về làm HLV. Bộ đôi Minh Phương và Tài Em luôn được xem là biểu tượng của đội bóng Long An và dù họ có không làm HLV thì một vị trí ở cấp quản lý của CLB cũng sẽ đem lại cú hích đáng kể.

    Trên đây chỉ là phỏng đoán, nhưng nếu quả thực Long An FC sẽ trở thành kiểu đội bóng do “cổ động viên làm chủ, cựu cầu thủ quản lý” thì sẽ là chuyện đáng vui mừng. Và như vậy thì hạng Nhất lại càng phù hợp hơn với đội bóng của họ. Bởi vì CLB cần thời gian để hoàn thiện mô hình quản lý, để sắp xếp lại các tuyến cầu thủ, cũng như để “gọi vốn đầu tư”. Họ sẽ không có khoảng thời gian nào để thay đổi và chuẩn bị mọi thứ nếu cứ oằn mình chạy đua ở V-League.

    Long An FC: Suất xuống hạng biết đâu lại là điều hay - Bóng Đá

     Long An cần thời gian để sắp xếp và hoàn thiện các vấn đề còn tồn đọng. Ảnh: Duy Anh.

    Thế nên, nếu có xuống hạng, những cổ động viên của “Gạch” dĩ nhiên sẽ buồn, nhưng đừng hết hy vọng, vì biết đâu đấy, nó sẽ là bước ngoặt cho một sự khởi đầu mới trong tương lai.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 14:00 19/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...