MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Làm mọi cách tống khứ 'bom xịt', Man Utd coi chừng hối hận

    20:47 Thứ bảy 10/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford có lẽ nên cân nhắc kĩ lưỡng về một quyết định chuyển nhượng của mình.

    Mùa Hè 2019 đã khép lại với 3 bản hợp đồng vô cùng chất lượng cho đội chủ sân Old Trafford. Aaron Wan-Bissaka và Daniel James là hai cầu thủ phục vụ cho chiến lược trẻ hóa. Trong khi đó, Harry Maguire đã giải quyết dứt điểm bài toán trung vệ của nửa đỏ thành Manchester. Đây cũng là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử M.U.

    Tuy nhiên ở chiều hướng ngược lại, Quỷ đỏ phải nói lời chia tay với tiền đạo Romelu Lukaku. Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, chân sút người Bỉ cũng chuyển sang chơi cho Inter Milan. Bất chấp điều này, ban huấn luyện Manchester United vẫn chuẩn bị một kế hoạch gây sốc. Theo đó, Alexis Sanchez có nguy cơ bị đẩy sang Serie A thi đấu.

    Làm mọi cách tống khứ 'bom xịt', Man Utd coi chừng hối hận - Bóng Đá

     Alexis Sanchez sắp bị đẩy sang Italia.

    Nguồn tin từ tờ Telegraph cho hay, M.U tính để tuyển thủ Chile sang AS Roma theo dạng cho mượn. Thậm chí, đại diện của Premier League sẽ hỗ trợ trả tiền lương lên tới 391.000 bảng/tuần. Đây là động thái cho thấy cựu sao Arsenal đã không còn nằm trong kế hoạch của "Man Đỏ". Thế nhưng, HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ phải cân nhắc lại quyết định này.

    Theo lí giải của cựu thuyền trưởng Molde, ông đang rất hài lòng với những cái tên mình đang có trong tay. Đó là một Mason Greenwood trẻ trung và giàu khát khao thể hiện bản thân. Một Marcus Rashford vừa tuyên bố sẽ cống hiến cả đời cho Manchester United. Đáng chú ý nhất, Anthony Martial cũng sẵn sàng bùng nổ trở lại với thời đỉnh cao.

    Mặc dù vậy, Alexis Sanchez cũng từng chứng minh mình không phải tay vừa khi thi đấu ở vị trí trung phong. Ở giai đoạn cuối chơi cho Pháo thủ, ngôi sao sinh năm 1988 từng được HLV Arsene Wenger bố trí chơi cao nhất trên hàng công. Mùa giải 2016/17, anh đã ghi tới 30 bàn thắng và có được 18 đường kiến tạo sau 51 trận ra sân trên mọi đấu trường.

    Làm mọi cách tống khứ 'bom xịt', Man Utd coi chừng hối hận - Bóng Đá

     Tuyển thủ Chile vừa trải qua mùa Hè rất nỗ lực trên đất Brazil.

    Chưa dừng lại ở đó, "Dilla" đã tự níu giữ lại hi vọng cho bản thân mình sau màn trình diễn ấn tượng tại Copa America 2019. Dù đội nhà không thể đi đến trận đấu cuối cùng, thế nhưng số 7 của M.U vẫn là nhân tố thi đấu vô cùng nổi bật. Thay vì chơi trong vai trò chạy cánh như khi khoác áo Quỷ đỏ, cầu thủ 30 tuổi được xếp đá cặp với Eduardo Vargas trên hàng công.

    Một lí do khác đó chính là chiều sâu đội hình của nửa đỏ thành Manchester. HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ còn đúng 3 cái tên có thể tin tưởng trên hàng công. Trong khi đó, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải chinh chiến ở nhiều đấu trường khác nhau. Sau một mùa giải đầy thất vọng, Manchester United thực sự cần một "cú hích" để trở lại là chính mình.

    Mục tiêu của "Solsa" và các học trò có lẽ không gì khác ngoài chức vô địch Europa League. Đó là con đường ngắn nhất để đưa M.U trở lại với đấu trường Champions League. Với những cơ sở này, Quỷ đỏ nên cân nhắc giữ lại Alexis Sanchez trong mùa giải này nếu không muốn phải hối hận. 

    Xem kỹ năng của Alexis Sanchez khi còn chơi cho Barcelona: 

    Giang Nam | 19:45 10/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...