Giải đấu danh giá nhất Tây Ban Nha đang có sức hút rất lớn trong những năm qua. Xét về mặt truyền thông, có thể La Liga vẫn không bằng Premier League. Tuy nhiên, nếu so về chất lượng cũng như giá trị của các ngôi sao, thì đây mới là đỉnh cao của bóng đá thế giới.
Nhưng ở 2 vòng đấu đầu tiên, khán giả có phần thất vọng khi vẫn chưa được chứng kiến những thần tượng của mình trên sân cỏ. Chấn thương, loạt trận quốc tế, và kỳ chuyển nhượng mùa Hè chưa kết thúc chính là nguyên nhân dẫn đến việc này.
Và vào cuối tuần này, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Vòng 3 La Liga sẽ là thời điểm mà các ngôi sao đồng loạt trở lại. Điều này khiến cho sức nóng của các trận đấu cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Sự trở lại đáng chú ý nhất chính là ngôi sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid. Anh đã gặp chấn thương khá nặng và phải bỏ lỡ gần như cả trận chung kết EURO 2016. Tuy nhiên, thông tin từ Bernabeu cho biết anh đã nhận được cái gật đầu từ HLV Zinedine Zidane. Nhưng để đảm bảo, tiền đạo này dự định sẽ chỉ thi đấu 60 phút trong trận tiếp đón Osasuna.
Một đối tác của Ronaldo trên hàng công là Karim Benzema cũng sẽ trở lại sau chấn thương. Tiền đạo người Pháp đã vắng mặt ở cả 2 vòng đấu đầu tiên do một vấn đề ở hông. Cùng với việc không được dự EURO 2016, tất cả đang chờ xem màn trình diễn của anh trong trận đấu sắp tới sẽ như thế nào.
Bên phía đại kình địch Barcelona cũng sẽ chào đón sự trở lại của Neymar. Người hùng vừa giúp đội tuyển Olympic Brazil lên ngôi tại Olympic Rio ở quê nhà giờ đây sẽ xây dựng lại khái niệm 'MNS'. Cả 2 trận trước, Arda Turan đã làm rất xuất sắc với vai trò kẻ đóng thế.
Ngoài ra, Valencia cũng sẽ ra mắt 2 tân binh Ezequiel Garay và Eliaquim Mangala trong trận đấu với Real Betis. 2 trung vệ này được cho là sự bổ sung cần thiết để phục vụ cho tham vọng của đội chủ sân Estadio Mestalla ở mùa này.
Trong khi đó, tiền đạo tuyển Ý là Giuseppe Rossi cũng sẽ có trận đấu đầu tiên cho Celta Vigo. Sau khi để Nolito ra đi theo tiếng gọi của Pep Guardiola từ Manchester City, HLV Eduardo Berizzo đang rất kỳ vọng vào chân sút này. Đội chủ sân Balaidos mùa trước đã về thứ 6 tại La Liga, nhưng lại chưa có điểm nào sau 2 trận đầu tiên ở mùa giải mới.