MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Koscielny "phá game", Pháo thủ tan tác trước nanh vuốt Hùm xám

    05:57 Thứ tư 08/03/2017 | 4

    BongDa.com.vn Những tưởng Arsenal sẽ chơi khá hơn trong trận lượt về nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn vậy sau thẻ đỏ tai hại của Laurent Koscielny.

    Arsenal bước vào trận đấu này với tinh thần không còn gì để mất. Việc để thua đến 1-5 trong trận lượt đi trên sân Allianz Arena khiến cánh của đi tiếp của Pháo thủ gần như đóng lại. Thống kê cho thấy, chưa từng có đội bóng nào thành công trong việc lội ngược dòng khi đã bị dẫn đến bốn bàn. Nhưng với Arsenal càng thỏa mái họ càng dễ đá. 

    Phút 20, Theo Walcott có pha dốc bóng và dứt điểm như tên bắn ở bên góc phải. Bóng găm vào góc cao khiến thủ thành Manuel Neuer chỉ biết đứng chôn chân. Ngoài đường pitch, ông Arsene Wenger vui mừng ra mặt. Có lẽ ông cũng nhiều người hâm mộ Pháo thủ trên toàn thế giới đang mơ về một cuộc lật đổ kỳ diệu. Thế nhưng Hùm xám cho thấy vì sao họ là ứng cử viên vô địch nặng kí ở Champions League mùa giải này. Các chân sút áo đen chủ động chơi chậm, kiểm soát tốt khu trung tuyến và không cho Arsenal cơ hội ăn bàn trong hiệp một.

    Koscielny

     Arsenal gục ngã khi Koscielny lãnh thẻ đỏ vô duyên. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, đội chủ sân bất ngờ gặp vận đen khi Koscielny đẩy ngã Lewandowski trong vòng cấm. Trọng tài rút một thẻ vàng cảnh cáo. Thế nhưng anh lại phản ứng và cuối cùng bị truất quyền thi đấu. Đương nhiên, trên chấm phạt đền, chân sút người Ba Lan đã dễ dàng kéo trận đấu về vạch xuất phát. 

    Sau bàn thua này, các cầu thủ Arsenal gần như buông xuôi. Họ liên tiếp để Bayern Munich đi bóng và dứt điểm. Phút 68, Alexis Sanchez chuyền hỏng và Ajren Robben cướp được. Anh băng xuống và hạ gục thủ thành David Ospina. 

    Đến phút 68, tỉ số đã là 3-1 cho Hùm xám khi Douglas Costa có pha đi bóng như chốn không người và cứa lòng chính xác từ bên ngoài vòng cấm. 

    Chưa dừng lại ở đó, phút 80, tận dụng một pha bóng bất cẩn của Pháo thủ ở giữa sân, Arturo Vidal nhẹ nhàng bấm bóng qua đầu Ospina, gia tăng cách biệt lên thành ba bàn. 

    Các cầu thủ đội khách chỉ chịu dừng lại ở phút 85 khi Vidal lập một cú đúp dễ dàng từ đường kiến tạo của Costa. 

    Thất bại thảm hại với tỉ số tương tự trận lượt đi, Pháo thủ cho thấy vì sao họ hay bị gọi là Nhà trẻ. Còn với Giáo sư đáng kính Wenger, đây rất có thể là trận đấu cuối cùng của ông ở cúp châu Âu cùng Arsenal. Ngày tàn của đế chế Wenger đã đến rất gần. 

    Chung cuộc: 1-5

    Ghi bàn:

    Arsenal: Walcott 20'

    Bayern: Lewandowski 55', Robben 68', Costa 78', Vidal 80', 85'

    Đội hình ra sân:

    Koscielny

     

    Kết quả thi đấu trận cùng giờ: Napoli 1-3 Real Madrid

    Diễn biến chính của trận đấu:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 05:55 08/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...