Các đây vài mùa bóng, Arsene Wenger cho người hâm mộ thấy tư duy chuyển nhượng của đội bóng đã thay đổi khi đem về hai ngôi sao ở đẳng cấp thế giới là Alexis Sanchez và Mesut Oezil. Hè qua, Giáo sư thậm chí còn chi gần 100 triệu bảng để gia cố đội hình. Nói chiến lược gia người Pháp keo kiệt (như đã từng trong quá khứ) thì hơi phi lí nhưng thật sự là ông đang không theo kịp xu hướng chung của thời đại.
Hiện tại, các đội bóng lớn trên thế giới đều đang nỗ lực phình to quỹ lương để thu hút nhân tài. Với con mắt của một người có bằng Kinh tế, hẳn ông Wenger cho rằng đó là điều không thể chấp nhận, là điên rồ và có thể dẫn đội bóng đến bờ vực nguy hiểm. Ông không sai, song những điều ở trên chỉ áp dụng cho những đội bóng nhỏ. Còn với các đại gia, họ buộc phải bỏ tiền, thậm chí là rất nhiều tiền để chiêu mộ những chân sút ở đẳng cấp thế giới.
Zlatan Ibrahimovic đời nào chịu về Man Utd nếu Quỷ đỏ không trả cho anh 250.000 bảng/tuần. Tương tự với trường hợp của Carlos Tevez, hẳn là anh chẳng đến Trung Quốc để tranh giành danh hiệu. Với cầu thủ hiện đại, mục tiêu chính của họ vẫn là kiếm tiền. Do đó, một cầu thủ "gánh team" liên tục trong mấy mùa giải, một người đang đua tranh danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng, cầu thủ duy nhất mà CĐV cầu cứu mỗi khi đội nhà rơi vào thế khó, anh không thể hưởng lương 130.000 bảng/tuần (thua gần phân nửa so với ông già Ibra).
Và dù cầu thủ người Chile đang hưởng lương cao nhất nhì tại Arsenal, số tiền ấy chẳng là gì nếu đem so với các đại gia khác. Mới đây, PSG đã đánh tiếng sẵn sàng chi hẳn 300.000 bảng/tuần cho Sanchez nếu anh chuyển đến Paris. Nói vậy để thấy, Wenger đã chịu khó bạo chi, nhưng dường như ông vẫn còn quá bảo thủ trong cách nhìn nhận vấn đề.
Những tấm băng rôn "Wenger out" liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Nguy hiểm hơn, công thần Sanchez đã "cả gan" cười khẩy trên ghế dự bị lúc đội nhà bị dẫn bàn.
Chuyện gì đã xảy ra trong phòng thay đồ của Arsenal? Chẳng ai có thể biết được. Người hâm mộ chỉ biết, mùa Hè này, hoặc Sanchez và Oezil cùng dứt áo ra đi, hoặc Wenger phải đi. Viễn cảnh tệ nhất là cả ba đều xách balo rời khỏi London. Khi ấy, "kỉ nguyên Wenger" sẽ chính thức khép lại như là một minh chứng cho cái câu "Vật cực tất phản" của triết học phương Đông.
Nụ cười khiến Sanchez bị chỉ trích trong trận đấu gặp Liverpool: