MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Khủng hoảng hàng thủ, đương kim vô địch Hà Nội như “hổ mất nanh vuốt”?

    22:22 Thứ ba 17/03/2020

    BongDa.com.vn Gần như mất đứt hàng phòng ngự cứng cựa vì nhiều lý do, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ngay lập tức sa lầy tại V-League 2020

    Mùa trước, câu lạc bộ Hà Nội thua tổng cộng 3 trận trước Thanh Hóa, Nam Định và Than Quảng Ninh. Và phải đến lượt trận thứ 9, đoàn quân của chiến lược gia Chu Đình Nghiêm mới nhận thất bại đầu tiên với tỷ số 1-4 tại sân Thanh Hóa. Sau đó Hà Nội còn trắng tay tại sân Thiên Trường và Cửa Ông. Tuy nhiên, V-League năm nay thử thách đến rất sớm với đội bóng thủ đô. Họ để cho “người anh em” Than Quảng Ninh quật ngã 3-1 và đối mặt cục diện chông gai ngay từ vạch xuất phát V-League 2020.

    Nhiều ý kiến cho rằng hàng phòng ngự thiếu trước, hụt sau là nguyên nhân then chốt khiến đương kim vô địch V-League khốn đốn. Đánh giá này hoàn toàn đúng nếu căn cứ vào màn trình diễn của Hà Nội ở 2 lượt trận đầu tiên. Chẳng phải tự nhiên mà đội chủ sân Hàng Đẫy lọt lưới đến 5 bàn thua, là hàng thủ lỏng lẻo nhất V-League.

     - Bóng Đá

    Quang Hải chưa bình phục 100% phong độ và thể lực sau chấn thương. Ảnh VPF.

    Thật ra việc Hà Nội lộ “gót chân Achilles” là điều không quá bất ngờ. Nếu tính luôn trận tranh Siêu cúp, thầy trò tướng Nghiêm trận nào cũng bị đối thủ chọc thủng lưới trong 3 trận đấu đầu tiên mùa giải 2020. Tất nhiên sự sa sút này xuất phát từ việc Hà Nội bị bão chấn thương tàn phá nặng nề. Tình thế bất khả kháng này khiến đội bóng Thủ đô bị động, chưa có giải pháp ứng phó hiệu quả.

    Duy Mạnh, Đình Trọng nghỉ thi đấu dài hạn, Văn Hậu chuyển đến SC Heerenveen buộc đội bóng thủ đô phải làm mới gần như hoàn toàn hàng thủ. Trước Than Quảng Ninh, Hà Nội trình làng bộ tứ vệ mới toanh gồm Đức Huy, Việt Anh, Tiến Thành, Văn Xuân. Trong khi đó ở ngày ra quân, tướng Nghiêm sử dụng Văn Kiên, Việt Anh, Thành Chung, Văn Xuân.

     - Bóng Đá

    Với 5 bàn thua, Hà Nội là đội để lọt lưới nhiều nhất V-League sau 2 lượt trận.

    Rõ ràng cặp Việt Anh, Thành Chung hay Việt Anh, Tiến Thành khó có thể sánh bằng Duy Mạnh, Đình Trọng hoặc Duy Mạnh, Thành Chung mùa trước. Cả 5 bàn thua sau 2 lượt trận V-League 2020 đều bắt nguồn từ những tình huống đối thủ tấn công vỗ mặt trung lộ, khai thác khoảng trống giữa hai trung vệ và hậu vệ biên.

    Có chiều cao lý tưởng 1m81 nhưng Việt Anh còn hạn chế về khả năng chọn vị trí để cho Đỗ Merlo, Jeremy Lynch đánh đầu hạ Văn Công. Ba tình huống bị thủng lưới còn lại đến từ những pha dứt điểm từ xa. Rafaelson, Mạc Hồng Quân, Jeremy Lynch nhận bóng trống trải và dễ dàng xé nát mành lưới Hà Nội.

    Duy Mạnh nhiều khả năng nghỉ thi đấu đến cuối năm 2020, Đình Trọng chưa xác định ngày trở lại, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ còn “nhức đầu” dài dài về cuộc khủng hoảng hàng thủ.

    Tiểu Phương | 22:10 17/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...