MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Không phải Dembele, De Bruyne chỉ ra cái tên Lyon gây ấn tượng nhất

    20:41 Chủ nhật 16/08/2020

    BongDa.com.vn Trụ cột Man City dành lời khen cho màn trình diễn của 1 đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

     

    Tài năng của Aouar

    Trận tứ kết cuối cùng của Champions League chính là màn so tài giữa Manchester City và Lyon. Ở vòng 16 đội, nếu như Citizens xuất sắc đánh bại tân vương La Liga - Real Madrid, thì "Sư tử sông Rhones" cũng loại đương kim vô địch Serie A - Juventus bằng luật bàn thắng sân khách.

    Được đánh giá cao hơn nhưng City đã phải hứng chịu bàn thua trước. Phút 24, Maxwel Cornet mở tỷ số cho Lyon sau pha tổ chức tấn công chớp nhoáng. 

    Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Pep Guardiola dồn ép đối phương, nhưng không thể xuyên phá mành lưới do thủ môn Anthony Lopes trấn giữ cho đến hết hiệp 1.

    Sau giờ nghỉ, cũng phải chờ đến phút 69, Kevin De Bruyne mới san bằng được cách biệt cho á quân Premier League. Những tưởng bàn thắng của số 17 sẽ giúp City hướng đến thắng lợi thì sau cùng, đại diện nước Anh lại ôm hận.

    Chỉ 4 phút sau khi vào sân thay Memphis Depay, Moussa Dembele đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Lyon. Tới phút 87, cũng chính Dembele là người ấn định kết quả 3-1, loại City khỏi cuộc chơi.

    De Bruyne singles out Lyon star after Man City dumped out of Champions League - Bóng Đá

     Aouar và De Bruyne.

    Trả lời phỏng vấn RMC sau trận, De Bruyne đã chỉ ra cái tên phía đối thủ gây ấn tượng với anh nhiều nhất: "Tôi không theo dõi bóng đá Pháp nhiều. Tuy nhiên nếu phải chọn 1 cái tên, với tôi đó là Houssem Aouar. Hôm nay cậu ấy đã có 1 trận đấu hay."

    Rạng sáng nay Aouar đá chính và chơi cả trận. Tiền vệ 22 tuổi chính là chủ nhân đường kiến tạo để Dembele ghi bàn thắng đầu tiên.

    Phụng Sồ | 20:11 16/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...