MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Pep Guardiola: “Tôi đã cố gắng che đi điểm yếu của Man City”

    10:54 Chủ nhật 16/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng của ông xứng đáng phải trả giá.

    Đối đầu Lyon ở vòng tứ kết Champions League, Man City là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên đại diện của Pháp mới là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp một. Phải đến phút 69, The Citizens mới có bàn gỡ. Tuy nhiên trong một ngày mà hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ thì thi đấu hớ hênh, nửa xanh thành Manchester đã nhận liên tiếp 2 bàn thua do tiền đạo vào sân thay người Moussa Dembele ghi được.

    Pep: Tôi đã cố che đi điểm yếu của các cầu thủ - Bóng Đá

     Pep thừa nhận thất bại.

    Sau trận đấu, Pep Guardiola cho biết: “Những gì chúng tôi đã làm là cố gắng che đi điểm yếu của đội bóng và phát huy toàn bộ sở trường. Man City đã có 15-20 phút đầu tiên của hiệp một chơi tốt. Chúng tôi tìm khoảng trống, tạo ra những cơ hội nhưng lại bỏ lỡ bàn thắng.

    Trong giải đấu này, bạn phải trở nên hoàn hảo. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn, tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, nhưng tiếc là chúng tôi đã bị loại. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ phá vỡ ‘dớp’ này để đặt chân vào vòng bán kết. Giờ là lúc dành cho các cầu thủ nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ cho họ nhiều ngày nghỉ nhất có thể. Mùa tới, City sẽ mạnh mẽ và đòi hỏi nhiều hơn. Giờ chúng tôi sẽ cố ngủ, để 48 giờ trôi qua và rồi nghĩ về mùa tới."

    Tại Estadio Jose Alvalade, Manchester City áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 67% trong cả trận, nhưng nửa xanh thành Manchester lại phải cay đắng bị loại sau khi hồi còi mãn cuộc vang lên.

    Top 5 bàn thắng đẹp nhất của Sergio Aguero cho Man City

     
    Endo | 10:24 16/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...