MỚI NHẤT :
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Không phải Barca thắng, mà là Tottenham tự thua

    19:08 Thứ năm 04/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Đả bại Tottenham trên đất Anh, thế nhưng rõ ràng Lionel Messi cùng các đồng đội không chiến thắng nhờ điểm mạnh nhất của mình.

    Như đã biết, rạng sáng nay Barcelona đã "vùi dập" Tottenham Hotspur ngay trên thánh địa Wembley với tỉ số khó tin 4-2 nhờ công của Lionel Messi, Ivan Rakitic và Philippe Coutinho. Đây có thể coi là một bất ngờ khi thầy trò Ernesto Valverde bước vào trận đấu trên đất Anh với hành trang là hai trận hòa, một trận thua, còn ở phía bên kia chiến tuyến, Harry Kane cùng các đồng đội đang có mạch chiến thắng kéo dài 3 trận. Vui mừng, phấn khích hiển nhiên là những cảm xúc đang bao trùm lên người hâm mộ Catalan lúc này. Thế nhưng nhìn nhận một cách thật sự công tâm, thì đây là trận đấu mà Tottenham tự thua nhiều hơn là Barca chiến thắng. 

    Tại sao lại khẳng định như vậy. Thứ nhất, xét về tương quan lực lượng, Tottenham đuối hơn hẳn khi chẳng thể đưa ra sân những ngôi sao sáng giá nhất của mình. Nhìn vào danh sách chấn thương, những Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Mousa Dembele, Serge Aurier và Dele Alli rõ ràng đều là những mắt xích đặc biệt quan trọng trong cỗ máy Tottenham vốn hoạt động trơn tru như người ta vẫn thường thấy. Còn Hugo Lloris, người hiện đang là trung tâm của cơn bão chỉ trích sau thất bại của Gà trống cũng chỉ vừa mới trở lại tập luyện mà thôi.

    Barcelona: Thắng, nhưng lệch quá - Bóng Đá

    Không phải do hàng công Barca quá xuất sắc, Tottenham thua là do những sai lầm từ hàng phòng ngự.

    Tiếp đến, các bàn thắng của đội bóng áo sọc đỏ xanh đều hoàn toàn không mang dấu ấn chiến thuật. Nếu như pha lập công của Ivan Rakitic hoàn toàn là do "phút xuất thần", thì bàn mở tỷ số của Coutinho cùng cú đúp của Messi tất cả đều đến từ những sai lầm của thủ thành Lloris và những cầu thủ phòng ngự đội bóng áo trắng. Ngoài ra, phần lớn các đường lên bóng của họ đều chưa cho thấy độ "sắc", độ "mượt" cần thiết.

    Thứ ba, câu chuyện phòng ngự tiếp tục là một vấn đề cần phải nhắc tới. Trông cái cách mà cả Semedo và Gerard Pique cùng một lúc bị pha ngoặt bóng đổi hướng của Harry Kane đánh bại, rõ ràng chẳng ai nghĩ đây là những cầu thủ đang thuộc biên chế Barcelona cả. Xin nhắc lại, đây còn là một Tottenham bị cơn bão chấn thương tàn phá nặng nề. Giả sử như hàng công của Gà trống ngày hôm nay có mặt nhạc trưởng Christian Eriksen, có ngòi nổ Dele Alli, có lão tướng Mousa Dembele, chẳng ai dám chắc hàng thủ của nhà ĐKVĐ La Liga sẽ không lần nữa tạo ra thảm họa.

    Barcelona: Thắng, nhưng lệch quá - Bóng Đá

    Không có Suarez, một mình Messi khó lòng gồng gánh cố máy Barcelona đi hết hành trình dài.

    Vấn đề cuối cùng, đó là vai trò của Luis Suarez. Có nguồn tin cho rằng chuỗi trận bết bát vừa qua là đội chủ sân Camp Nou cố tình buông để tập trung vào đấu trường Champions League. Chưa biết thực hư ra sao, thế nhưng chứng kiến những gì Suarez đã làm hôm nay, có thể khẳng định việc anh tạm thời đánh mất khả năng săn bàn là sự thật. Không bàn thắng, không kiến tạo, cũng không tạo thành uy hiếp đáng kể gì, El Pistolero là một "người vô hình" đúng nghĩa trên sân. Một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân, còn Messi cũng chẳng thể mãi sắm vai "Đấng cứu thế". Nếu Suarez không sớm trở lại, e rằng một mình M10 sẽ không đủ sức kéo Barca đi đến đỉnh vinh quang.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 18:40 04/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...