MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Tội nghiệp, Barca cũng không thể thoát khỏi ám ảnh Champions League

    13:39 Thứ năm 04/10/2018

    BongDa.com.vn Barca chấp nhận đánh đổi để có thể thi đấu tốt nhất tại Champions League.

    Rạng sáng 4/10, cả làng túc cầu đổ dồn về Wembley theo dõi trận thư hùng kịch tính giữa Barcelona và Tottenham. Dù được đánh giá cao hơn, tuy nhiên với phong độ tệ hại gần đây, chẳng mấy ai tin đoàn quân Valverde có thể đả bại "Gà trống" trên đất Anh.

    Barca cũng không thể thoát khỏi ám ảnh Champions League - Bóng Đá

     Barcelona chiến thắng tưng bừng trên sân Wembley.

    Thế nhưng, sau 90 phút, màn trình diễn của đại diện La Liga gói gọn trong 2 từ "tuyệt vời". Đúng phong thái ông lớn châu Âu, "Blaugrana" liên tục khiến hàng phòng ngự Spurs căng thẳng chống trả. 2 phút, đúng 2 phút, gã khổng lồ Catalan đã tạt vào mặt thầy trò Pochettino 1 gáo nước lạnh với bàn thắng đến từ Coutinho. 

    Đội bóng bắc London thi đấu không tồi, họ ăn miếng trả miếng. Song trước một Barca tấn công điên cuồng, một Messi xuất thần, "Gà trống" đành gục ngã với tỷ số 2-4. 

    Về phía đội chủ sân Camp Nou, sau tất cả, họ đã có câu trả lời hùng hồn cho cả thế giới. Những gì vừa qua chỉ để chuẩn bị cho sự trở lại ấn tượng này. Đồng thời, thông điệp phát đi rất rõ ràng, Barca hoàn toàn sẵn sàng thách thức mọi đối thủ trên đường đua vô địch.

    Barca cũng không thể thoát khỏi ám ảnh Champions League - Bóng Đá

     Barca chấp nhận thất bại ở La Liga để thằng tại Champions League.

    Thế nhưng, nhìn lại trận thắng Tottenham, sau niềm vui là sự chua chát cho HLV và cả đội nhà. Cuối cùng, đương kim vô địch La Liga vẫn không nằm ngoài vòng xoáy mang tên danh hiệu Champions League. Gã khổng lồ cần nó để giữ vững tầm ảnh hưởng và sự vĩ đại.

    Trước chuyến hành quân đến Wembley, HLV Valverde liên tục áp dụng chính sách xoay tua đội hình. Ngay lập tức, Barca thi đấu chệch choạc, thậm chí để đội bóng nhược tiểu đánh lại tại La Liga. Mặc cho nhận hàng loạt chỉ trích, lời kêu gọi sa thải, chiến lược gia người Tây Ban Nha khăng khăng giữ vững lập trường. Chưa kể, mọi thứ được đẩy lên đỉnh điểm khi ông để Messi dự bị khiến CLB trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng.

    Valverde là người hiểu rõ nhất tại sao ông phải làm vậy. Bài học nhãn tiền mùa giải trước buộc ông phải đề cao đấu trường châu Âu. Cựu HLV Athletic Bilbao chấp nhận thất bại tạm thời ở giải quốc nội để tỏa sáng khi trở lại Champions League. Và tất cả ông làm đều đúng. 

    Barca cũng không thể thoát khỏi ám ảnh Champions League - Bóng Đá

     Messi cùng đồng đội vẫn cần C1 để trở nên vĩ đại.

    Sáng nay, Barca hạ đối thủ cộm cán Spurs, đứng đầu bảng B, báo chí thay nhau ca tụng phong độ chói sáng của đội nhà. Và hiển nhiên, chẳng ai mảy may để ý hay nhắc lại chuỗi trận đáng thất vọng ở La Liga. Cuối cùng, Champions League mới chính là thước đo đẳng cấp CLB. 

    Điều này đã được kiểm chứng ở mùa giải 2017/2018. Barca sở hữu mạch trận bất bại lịch sử, giành cú đúp danh hiệu bị chê bai đủ điều. Trong khi đó, người được tung hô lại là Real Madrid, đội bóng chật vật ở La Liga nhưng xưng vương ở trời Âu. 

    Chuyên gia bóng đá ESPN, Marcotti từng dành một bài viết dài để phân tích tính hấp dẫn của giải đấu. Theo ông, C1 không chỉ có sự góp mặt của nhiều cầu thủ xuất sắc mà còn thể hiện rõ bản sắc và triết lý bóng đá.Không những vậy, ông còn cho rằng muốn xem những màn trình diễn đỉnh cao của những đội bóng mạnh nhất thế giới, bạn đừng xem World Cup, mà hãy xem Champions League.

    Chưa kể, La Liga cũng chẳng phải là giải đấu hấp dẫn. Ở đó, Real và Barca thay nhau đè bẹp các đối thủ, liên tiếp vô địch. Trong 10 năm gần đây, chỉ có 1 lần Atletico Madrid bước lên ngôi vương. Trong khi đó, Barca 7 lần và Real 2 lần. Vì vậy, chẳng lạ gì nếu mùa này, gã khổng lồ Catalan từ bỏ giải quốc nội để theo đuổi giấc mơ Champions League.

    Bạch Băng | 13:32 04/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...