Cả 3 vòng đấu vừa qua, Liverpool đều thoát chết ở những phút cuối. Như trong trận gặp Tottenham, đội bóng của Jurgen Klopp phải nhờ pha phản lưới nhà của đối phương mới có trọn vẹn 3 điểm để giữ cuộc đua với Man City. Người ta gọi đó là vận may của một nhà vô địch. Nhưng nếu so với Man City lúc này thì chút vận may đó của Liverpool đã đủ giúp họ phá cái dớp 29 năm hay chưa?
Đúng là Liverpool đã thoát hiểm trong những thời khắc nguy khốn cả 3 vòng đấu, may thì có may, nhưng qua việc này cũng nói lên nhiều điều. Đó là Liverpool bây giờ không có sự tàn nhẫn và áp đảo được đối phương.
Ở trận đấu cùng Tottenham trên sân Anfield nhưng trong hiệp hai đội khách mới là những đội chơi hay hơn và gây ra vô số mối lo cho các CĐV chủ nhà. Nếu Liverpool không có sự may mắn lớn thì họ đã phải trả giá rồi.
Nhưng một lần rồi một lần, liệu thần may mắn sẽ đứng về phía Liverpool đến bao giờ đây? Một đội bóng nếu có bóng dáng của nhà vô địch tất nhiên cần có vận khí tốt đi cùng nhưng trên hết phải biết giải quyết trận đấu theo cách riêng của mình. Về mặt này thì Man City hơn hẳn Liverpool khi có chất lượng đội hình dày và các ngôi sao thay phiên nhau tỏa sáng và hủy diệt đối thủ.
Liverpool đang đứng trên Man City với 2 điểm nhiều hơn nhưng đừng quên rằng các nhà ĐKVĐ có số trận ít hơn đối thủ. Mỗi trận thắng sẽ mang về 3 điểm nên chỉ cần các học trò của Pep Guardiola đá đủ số trận thì họ sẽ nhiều khả năng đứng trên Liverpool. Điều này sẽ là “vốn liếng” đáng kể đối với đội chủ sân Etihad.
Đây cũng là một trong những điều làm nên niềm tin cho Man City - đội đã có 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi ấy Liverpool đã 29 năm chưa biết mùi vô địch Anh và tất nhiên chẳng có được một danh hiệu Premier League nào. Việc gần 3 thập kỷ tìm kiếm danh hiệu đã trở thành một sự ám ảnh với các thế hệ của Liverpool.
Người hâm mộ Liverpool không bao giờ quên được cú trượt chân của Steven Gerrard ngày nào, chung quy cũng vì áp lực mà ra. Trong hoàn cảnh cả ba vòng đấu vừa qua đều thắng trong nghẹt thở thì phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy chính Liverpool cũng đang chống chọi lại áp lực ngay trong bản thân họ. Cho nên nếu một hai vòng tới họ vấp ngã thì cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
Và nên biết rằng Pep Guardiola là người khá mát tay với các danh hiệu từ Barcelona, Bayern Munich rồi cả Man City mùa vừa qua. Còn chiến lược gia của Liverpool - ông Jurgen Klopp - vốn bị xem là người khá vô duyên với các danh hiệu. Cộng với việc Liverpool gần 30 năm cứ phải lận đận thì phải chăng sự kết hợp này vốn cũng đã không may mắn rồi?
Và trong các yếu tố để có thể bàn đến cuộc đua cho chức vô địch của Liverpool và Man City thì lịch thi đấu được phân tích khá kỹ. Giới bình luận đánh giá Man City gặp khó hơn khi các đối thủ như Tottenham, Leicester City hay Man United không dễ chơi. Nhưng thật ra hiện tại ở Ngoại hạng Anh, ngoài… Liverpool ra thì đội nào có thể phá bĩnh được Man City kia chứ?
Ngay cả CĐV của Man đỏ cũng thừa nhận rằng họ thà nhìn Man xanh vô địch còn hơn là Liverpool nên có thể hiểu trận derby Manchester sẽ không mang chiều hướng có lợi như người hâm mộ Liverpool mong muốn. Trong khi đó liệu những Chelsea hay Wolverhampton là đối thủ “dễ chịu” với Liverpool? Một Chelsea đang có dấu hiệu hồi sinh và phải chiến đấu cho vị trí trong tốp 4 cùng một “chuyên gia sát đại gia” mùa này như Wolves có thể khiến Liverpool ôm hận và không có cơ hội phản đòn trong những phút cuối như ba vòng đã qua.
Hơn ai hết Jurgen Klopp thừa hiểu đây là thời khắc lịch sử của ông và Liverpool. Nhưng chính điều đó đang tạo nên một áp lực quá lớn đè lên vai của ông và các học trò. Còn phía bên kia, Man City không rơi vào hoàn cảnh dồn nén như vậy. Liverpool đang may mắn thật, nhưng những may mắn sẽ kéo dài đến bao giờ?
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam