MỚI NHẤT :
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Jesus "buồn thiu" chia sẻ về pha hỏng ăn của Mahrez

    20:32 Thứ hai 08/10/2018

    BongDa.com.vn Manchester City đã bỏ lỡ cơ hội "quý giá" để kết thúc trận đấu khi ngôi sao 60 triệu bảng - Ryad Mahrez sút hỏng quả penalty ở những phút cuối trận.

    Như đã biết, ở trận Super Sunday ngày hôm qua, Liverpool và Manchester City chia điểm trong trận hòa không bàn thắng trên sân Anfield. Điểm đáng chú ý nhất của trận đấu là tình huống bỏ lỡ penalty của ngôi sao 60 triệu bảng - Ryad Mahrez bên phía The Citizens.

    Ngay trước khi Mahrez bước lên lĩnh xướng quả đá 11m, ống kính truyền hình đã bắt được khoảnh khắc gương mặt tiền đạo trẻ Gabriel Jesus buồn rười rượi khi không thể thực hiện quả sút.

    Jesus buồn thiu chia sẻ về quả đá penalty - Bóng Đá

    Jesus tỏ vẻ thất vọng khi không được sút phạt đền.

    Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Pep Guardiola đã xin lỗi chính cầu thủ người Brazil vì không để anh đá phạt đền.

    Trong bài chia sẻ với kênh Sky Sports, Jesus tiếp tục thể hiện nỗi buồn kể trên:

    "Quả thật là tôi không vui cho lắm. Như Mahrez, tôi cũng đã tập luyện rất nhiều để được có cơ hội như vậy."

    "Tôi rất muốn đá quả đó, tôi đã rất tự tin, thế nên có 1 chút không vui là chuyện không thể tránh khỏi, tôi nói thật lòng đó. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là chúng tôi không để thua. Pep đã nói chuyện với tôi và nói rằng, đó là một phần của bóng đá. Tôi hiểu, nếu như huấn luyện viên chọn anh ấy, tôi nên ủng hộ điều đó."

    Tùng Nguyễn | 19:57 08/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...