Trong trận hòa đáng thất vọng của Manchester United với AFC Bournemouth mới đây, không chỉ để lại dấu ấn bằng tình huống đá hỏng 11m ở hiệp 1, tiền đạo mang áo số 9 của M.U Ibrahimovic còn khiến người ta xôn xao với pha thúc cùi chỏ vào người cầu thủ Tyrone Mings (AFC Bournemouth) ở một pha tranh chấp.
Trước đó, chính Tyrone Mings đã có tình huống đạp thẳng vào đầu Ibra khá thô bạo. Nhiều người tin rằng cú thúc cùi chỏ sau đó của Ibra là để trả đũa. Tuy nhiên chân sút 35 tuổi đã phủ nhận. "Bạn có TV, bạn có thể xem lại hình ảnh, tôi chỉ nhảy và nhảy lên để tranh chấp, sau đó Mings nhảy lên và dính vào cùi chỏ của tôi," Ibra trả lời báo chí sau trận.
Khá may mắn cho cả Ibra và Mings là sau quá trình tham khảo các trợ lý trọng tài chính điều khiển trận đấu Kevin Friend đã quyết định không đuổi cả Tyrone Mings và Ibrahimovic. "Bạn cần biết là những gì trên sân sẽ ở lại trên sân, tôi không phải mẫu cầu thủ tấn công ai đó sau trận," Ibra nói tiếp.
Theo nhiều cựu cầu thủ, chuyên gia bóng đá Anh và nhà báo đều chung nhận định rằng cả Zlatan Ibrahimovic và Tyrone Mings bên phía Bournemouth đều xứng đáng bị đuổi. Nhiều khả năng cả hai cầu thủ nói trên phải đối mặt án phạt nguội từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA).
Video tình huống xô xát giữa Ibrahimovic và Tyrone Mings: