Khi thời gian của hiệp 1 trận đấu giữa Manchester United và AFC Bournemouth trên sân Old Trafford trôi về những phút cuối, một khung cảnh khá hỗn loạn đã diễn ra.
Từ một tình huống tranh chấp trên sân, cầu thủ Tyrone Mings của đội khách có tình huống đạp thẳng vào đầu Ibra khá thô bạo. Tuy nhiên tiền đạo mang áo số 9 của M.U sau đó chứng minh mình cũng không phải tay vừa khi trả đũa đầy tiểu xảo bằng cách thúc cùi chỏ chính Tyrone Mings ở một pha tranh chấp sau đó.
Trọng tài chính điều khiển trận đấu Kevin Friend sau quá trình tham khảo các trợ lý, cầu thủ hai đội đã quyết định... không đuổi cả Tyrone Mings và Ibrahimovic. Mọi chuyện diễn ra bi hài hơn, khi tranh cãi xảy ra sau đó, và một cầu thủ khác là Andrew Surman phải nhận thẻ đỏ (thẻ vàng thứ hai) vì đẩy người Ibra.
Theo nhà báo Henry Winter của The Times, cả Tyrone Mings và Ibrahimovic đều xứng đáng bị đuổi vì cả hai hành vi thô bạo. Đặc biệt là Ibra, khi tình huống thúc cùi chỏ vào người cầu thủ Bournemouth là tình huống khá lộ liễu và nhiều người chứng kiến, đặc biệt là trọng tài biên. Tuy nhiên, không hiểu tại sao ông Kevin Friend lại không làm như vậy.
Một cựu cầu thủ và chuyên gia bóng đá khác, Jamie Carragher cũng đồng quan điểm với Henry Winter, và tin công nghệ video nên được áp dụng sớm vào Ngoại hạng Anh.
Video tình huống xô xát giữa Tyrone Mings và Ibrahimovic: