Phút 37 trận đấu giữa Man City và Liverpool trên sân Etihad, Mane đã phá bẫy việt vị của hàng thủ đội chủ nhà, băng xuống đón đường chuyền dài từ phần sân nhà của đồng đội. Vừa chạy vừa nhìn bóng, tiền vệ người Senegal không để ý nên đã biến cú giơ chân đỡ bóng pha kung-fu, gầm giày anh đạp thẳng vào mặt thủ môn Ederson đang lao ra phá bóng. Ngay lập tức, trọng tài Jon Moss đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Mane ra khỏi sân.
Tấm thẻ đỏ cho Mane là xứng đáng dù rằng đây không phải là một pha cố tình phạm lỗi thô bạo của anh. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Southampton lại bất ngờ được huyền thoại Gary Neville của Man Utd bảo vệ và phản đối quyết định nặng tay của trọng tài Jonathan Moss đã khiến trận đấu bị phá hỏng.
“Đó là một tấm thẻ đỏ rất vớ vẩn. Mắt của Mane hướng đến bóng và công bằng mà nói, cậu ta đã thắng thế trong pha tranh chấp tay đôi 50-50 đó. Trọng tài đã giết chết trận đấu với quyết định đó, khi đáng lẽ ra chỉ một thẻ vàng là đủ. Nếu nói về nguyên nhân chấn thương của Ederson, đó là do các đồng đội của cậu ấy quá thích giăng bẫy việt vị.”
Cựu tiền đạo Thiery Henry cũng tỏ ra đồng tình: “Tôi nghĩ có thể bỏ qua tình huống đó, nó là pha bóng 50/50 và thật không may cho Ederson. Thủ môn phải phá bóng, cầu thủ phải đoạt bóng và nếu pha bóng xảy ra ở bên ngoài vòng cấm, đó không phải là thẻ đỏ.”
Hiện tại thủ môn Ederson đã tỉnh lại và không gặp chấn thương nguy hiểm nào. Về phần tiền vệ Mane, với một thẻ đỏ trực tiếp sẽ khiến cầu thủ này nhận án treo giò 3 trận. Như vậy, Mane sẽ vắng mặt trong các trận đấu của Liverpool gặp Burnley, Leicester (Ngoại hạng Anh) và Leicester (Cúp Liên đoàn Anh). Ngoài ra, nhiều khả năng FA sẽ đưa ra án phạt bổ sung cho ngôi sao người Senegal trong thời gian sắp tới.
Video Tài năng của Sadio Mane: