1. Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ
Sadio Mane trong một tình huống ham bóng đã có pha va chạm với thủ thành Ederson. Trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ người Senegal. Ngay cả Ederson cũng phải rời sân bằng cáng và được thay thế bằng Bravo.
Lúc này Man City ‘dễ thở’ hơn rất nhiều. Không chỉ chơi hơn người, Mane lại là nhân tố gây cho hàng phòng ngự đội chủ nhà nhiều khó khăn nhất kể từ đầu trận. Tận dụng lợi thế đó, Man City đã ghi thêm 4 bàn thắng, kết thúc một ngày thi đấu đẹp trời.
2. Lỗ hổng Otamendi
Trước khi Mane nhận thẻ đỏ rời sân, vị trí của Otamendi bị đội khách khai thác nhiều nhất. Có vẻ như Jurgen Klopp đã nhận ra hậu vệ người Argentina là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự của Man City.
Salah hai lần vượt qua Otamendi để đối mặt với Ederson, rất may thủ thành người Brazil đã xuất sắc hóa giải hai tình huống này. Lỗ hổng giữa Mendy và Otamendi bị hàng công của Liverpool khai thác triệt để, đáng tiếc Salah lại không thể tận dụng thành công.
3. Aguero có duyên với Liverpool
Tiền đạo người Argentina là người mở tỷ số, khai thông bế tắc cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng thứ 6 trong 6 trận liên tiếp của Aguero vào lưới Liverpool trên sân nhà Etihad.
Với bàn thắng này, Aguero trở thành cầu thủ ngoài châu Âu ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Premier League. Anh đập tan mọi chỉ trích hướng về mình với màn trình diễn ấn tượng. Không chỉ ghi bàn, anh còn có đường chuyền dọn cỗ rất đồng đội cho người đàn em Jesus nâng tỷ số lên 3-0.
4. Chamberlain có trận ra mắt đáng quên
Tân binh của Liverpool được Jurgen Klopp tung vào sân ngay đầu hiệp hai, thay thế vị trí của Mohamed Salah. Chamberlain chủ yếu hoạt động bên phía cánh phải, tuy nhiên anh không có nhiều bóng bởi Liverpool thời điểm đó chơi lép vế hơn so với Man City.
Chamberlain chia tay Arsenal bằng thất bại 0-4 trước chính Liverpool ở vòng 3. Anh ra mắt The Kop ở vòng 4 và tiếp tục hứng chịu thảm bại 0-5 trước Man City. Một ngày thi đấu đáng quên của tiền vệ người Anh.
5. De Bruyne xứng đáng ‘vua kiến tạo’
“Vua kiến tạo” của Man City mùa trước tiếp tục chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Trong bàn mở tỷ số của Aguero, De Bruyne đã quan sát rất nhanh trước khi tung ra pha chọc khe đầy tinh tế cho tiền đạo người Argentina băng xuống, đánh bại Mignole sau đó đưa bóng vào lưới. Ở bàn thắng thứ 2, chính tiền vệ người Bỉ đã có pha tạt bóng chuẩn xác cho Gabriel Jesus đánh đầu làm tung lưới của Liverpool.