Không chủ tịch, chẳng huấn luyện viên, ngân sách chuyển nhượng cạn kiệt, toàn đội một chỉ có 13 cầu thủ. Đó chính xác là những gì Hull City đã trải qua trong ngày bước vào mùa giải mới.
Khi ông chủ người Anh gốc Ai Cập- Assem Allam tuyên bố sẽ rao bán đội bóng, vì những ý định của mình không được người hâm mộ và chính quyền thành phố ủng hộ. Cụ thể, ông muốn đổi tên đội thành Hull Tigers hoặc chí ít thêm chữ Tigers phía sau cho CLB thêm phần… sống động, chủ trương tăng giá vé, loại bỏ những ưu đãi đặc biệt vốn dĩ dành cho trẻ em và người già.
Mọi thứ bỗng dưng trở thành cơn ác mộng với những người luôn dõi theo đội chủ sân KCOM và làn sóng phản đối trở nên kịch liệt. Khắp mọi nơi trong thành phố, cả trên khán đài SVĐ giăng đầy các biểu ngữ: ”City Till We Die” (chữ City phải tồn tại tới khi chúng tôi chết).
Về phần mình, vị chủ tịch đáp trả đanh thép: “Cứ chết sớm như chúng muốn” và phản ứng bằng hành động không đến sân xem đội nhà thi đấu. Bên cạnh đó, Allam cũng không rót thêm đồng nào vào ngân sách chuyển nhượng, liên tục trì hoãn chờ tìm kiếm chủ mới cho đội bóng. Trong bối cảnh bế tắc, Hull City đón nhận thêm cú sốc lớn. HLV thành công nhất lịch sử CLB- Steve Bruce đề đơn xin từ chức vì những yêu cầu ông đưa ra xoay quanh việc bổ sung lực lượng trước mùa giải đã không được đáp ứng.
“Những chú hổ” lâm vào tình trạng rơi tự do, không động lực nào có thể níu giữ. Động thái duy nhất được cho là tích cực của giới chủ khi bổ nhiệm trợ lý Mike Phelan lên nắm quyền lại sớm mang đến những sai lầm.
Bỏ qua khởi đầu tươi đẹp với hai chiến thắng liên tiếp trước Leicester và Swansea, chặng đường sau đó của cựu phó tướng Sir Alex quả là cơn ác mộng. 18 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, Hull City chỉ thắng đúng 1 và phải nhận đến 13 thất bại. Với kết quả vô cùng tệ hại, tráp sa thải nhanh chóng đặt trước mắt Mike Phelan và cái tên được lựa chọn thay thế là Marco Silva, một “Mourinho mới” của bóng đá Bồ Đào Nha.
Bằng tài năng của mình, những tưởng đã có lúc cựu HLV Sporting Lisbon sẽ lèo lái thành công “con thuyền” Hull City vượt qua giông bão. Nhưng gánh nặng từ người tiền nhiệm khiến Silva không thể lật ngược được tình thế. “Những chú hỗ” trượt dài ở những vòng đấu quyết định và trở thành chủ nhân của tấm vé cuối cùng rời giải Ngoại hạng.
Hẳn những CĐV trung thành trên khán đài KCOM không đành lòng nhìn “đứa con tinh thần” phải xuống chơi ở hạng Nhất mùa sau bởi những nỗ lực tột cùng và tinh thần chiến đấu hết mình “bầy Hổ” đã thể hiện trong giai đoạn hai. Họ tiếc vì sao những Markovic, Grosicki, Ranocchia và Niasse không cùng Marco Silva đến với đội bóng sớm hơn. Trên hết là nỗi oán giận dành cho Assem Allam- kẻ “giết chết” giấc mơ của Hull City từ khi mùa giải còn chưa bắt đầu.
Highlights Crystal Palace 4-0 Hull City: