MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Bóng đập cột dọc Arsenal
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HLV SLNA thừa nhận may mắn khi đánh bại CLB Hà Nội

    22:43 Thứ năm 18/06/2020

    Ông Ngô Quang Trường hạnh phúc sau chiến thắng của SLNA trước CLB Hà Nội vào tối 18/6, nhưng thừa nhận đội bóng của mình đã may mắn trước nhà đương kim vô địch.

    CLB SLNA đã đánh bại đội chủ nhà Hà Nội với tỷ số 1-0 tại vòng 5 V-League diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi bởi công của Đặng Văn Lắm.

     - Bóng Đá

    Đặng Văn Lắm là người ghi bàn duy nhất cho SLNA trước CLB Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng.

    Chia sẻ với báo giới sau trận, HLV Ngô Quang Trường nói:CLB Hà Nội là đội mạnh nhất V-League. Chúng tôi có yếu tố may mắn khi giành chiến thắng trước họ. CLB Hà Nội dồn lên, nên họ để hở rất nhiều khoảng trống ở sau lưng, và chúng tôi đã tận dụng được cơ hội”.

    Chiến thắng của SLNA được xem là kết quả bất ngờ ở vòng 5, đây cũng là thất bại đầu tiên của đội đương kim vô địch ở V-League mùa này. Kết quả này cũng giúp SLNA duy trì thành tích chưa để thủng lưới bàn nào sau 5 trận.

    Ông Trường nói: “Tinh thần thi đấu của đội rất tốt, chúng tôi đã chuẩn bị cho trận này, nhất là khi gặp đội đương kim vô địch. Những cầu thủ như Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết cùng 2 ngoại binh đều hay. Chúng tôi đã cố gắng đeo bám, hạn chế, nghĩ cách để làm sao phong tỏa được họ”.

    Trong phần lớn thời gian trận đấu, hàng công của CLB Hà Nội bế tắc trước đối thủ. Lực lượng của đội bóng thủ đô thiếu vắng nhiều trụ cột như Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quang Hải (trên ghế dự bị). Phải tới khi Quang Hải vào sân cuối hiệp 2, hàng công CLB Hà Nội mới chơi tốt hơn.

     - Bóng Đá

    Chiến thắng trước CLB Hà Nội giúp SLNA leo thẳng lên ngôi đầu V-League. Ảnh: Việt Linh.

    Cầu thủ mang áo số 19 chơi khoảng 20 phút, nhưng đã tạo ra 2 cơ hội rõ ràng, tham gia hàng loạt tình huống nguy hiểm. Nếu may mắn hơn, anh hoàn toàn có thể tìm được bàn thắng cho riêng mình. HLV của SLNA thừa nhận: “Quang Hải là ngôi sao của bóng đá Việt Nam hiện nay, là cầu thủ đột biến, lắt léo”.

    Ông Trường cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho thủ thành Nguyễn Văn Hoàng, người vừa chuyển tới SLNA hồi đầu mùa nhưng đang chơi hay: “Hoàng đã chơi rất tốt. Cách Văn Hoàng chơi hôm nay là cách bạn ấy đã thể hiện qua cả các trận khác chứ không chỉ trận này, không chỉ trước hàng công rất mạnh của Hà Nội”.

    Chiến thắng trước CLB Hà Nội đưa SLNA lên ngôi đầu bảng với 11 điểm. Về phần Hà Nội, họ hiện xếp thứ 7, kém ngôi đầu 4 điểm.

     - Bóng Đá

     

    Thanh Hà - Zing.vn | 21:55 18/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...