MỚI NHẤT :
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • HLV Minh Phương rời Long An: Tạm biệt người truyền lửa!

    18:30 Thứ sáu 29/12/2017

    BongDa.com.vn HLV Minh Phương đã chính thức rời CLB Long An để đến với SHB Đà Nẵng. Cuộc chia tay bất ngờ này đã để lại một khoảng trống khó khỏa lấp trên băng ghế huấn luyện cũng như nỗi tiếc nuối cho NHM.

    1. ‘Công thần’ một thời

    Đầu quân cho CLB Gạch Đồng Tâm Long An ở mùa giải 2003 từ Cảng Sài Gòn, tiền vệ Nguyễn Minh Phương nhanh chóng tạo dựng được thương hiệu dưới bàn tay uốn nắn của HLV Calisto. Sở hữu nhãn quan chiến thuật nhạy bén, kỹ năng chuyền bóng tốt cùng những pha sút phạt mẫu mực, anh đã cùng người đồng đội Phan Văn Tài Em tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm trứ danh của bóng đá Việt Nam lúc bấy giờ.

     - Bóng Đá

     Minh Phương trong màu áo Gạch Đồng Tâm Long An.

    Với những cống hiến không ngừng nghỉ, Minh Phương đã góp một phần quan trọng vào thành tích đáng nể của đội chủ sân Tân An trong giai đoạn từ 2003-2008 với 2 lần vô địch (2005, 2006), 1 Cúp Quốc gia 2005 và 1 Siêu cúp 2006.

    Hình ảnh khiến người yêu bóng đá Long An nhớ mãi về tiền vệ số 7 này chính là màn lội ngược dòng khó tin khi đã bị dẫn trước 0-3 trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai tại lượt về V-League 2005. Ở trận đấu đó, anh đã chơi cực kỳ xuất sắc trong khoảng 15 phút cuối khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp đoàn quân áo sọc đỏ-trắng thắng ngược đội bóng Phố Núi với tỷ số 4-3. Với chiến thắng quan trọng này đội bóng bầu Thắng sau đó đã giành chức vô địch V-League lần đầu tiên.

    Sau 8 năm gắn bó, năm 2010, chàng tiền vệ tài hoa gốc Bình Phước đã rời Long An để chuyển sang thi đấu cho CLB SHB Đà Nẵng trước khi giải nghệ ở mủa giải 2015.

    2. Cứu cánh của Long An ở V-League 2017

    Sau khi treo giày, Minh Phương quyết định đi theo nghiệp HLV và không ai có thể ngờ đến cuộc tái ngộ của anh với CLB Long An lại bi đát đến như vậy. Anh đến với tư cách là một phương án thay thế sau khi đội bóng miền Tây lâm vào cảnh ‘rắn mất đầu’ sau scandal ở trận đấu với CLB TP.HCM tại vòng 6 V-League 2017.

     - Bóng Đá

     Dù đã rất nỗ lực nhưng HLV Minh Phương vẫn không thể cứu vãn một mùa giải đáng quên của CLB Long An.

    HLV Minh Phương đến, NHM Long An hy vọng ‘công thần’ ngày nào sẽ trở về và tạo ra những thành công giúp đội nhà thoát ra khỏi vũng lầy. Nhưng ‘một con én không làm nên mùa xuân’, dù đã làm hết khả năng của mình nhưng anh không thể cứu vãn được một mùa giải đáng quên của CLB Long An. Theo đó, đội bóng chủ sân Tân An đã ‘sớm có vé’ xuống hạng Nhất 2018 trước 2 vòng đấu cùng với thành tích tệ hại nhất lịch sử 2 thắng, 4 hòa, thua 20 trận, ghi 13 bàn và để lọt lưới những 66 bàn.

    Trong bức tranh tối của cựu vương V-League tại mùa giải vừa qua, NHM vẫn thấy một điểm sáng nơi HLV Minh Phương- một người nhiệt huyết và tận tâm với đội bóng. Anh đứng sát đường biên chỉ đạo, tiếp lửa cho các cầu thủ xuyên suốt 90 phút trận đấu và luôn luôn nhắc nhở các cầu thủ giữ gìn hình ảnh cho CLB sau những lùm xùm hồi đầu mùa giải.

    Còn nhớ sau trận đấu với FLC Thanh Hóa ở vòng 23, HLV 37 tuổi này đã có những phát biểu rất tâm huyết khi được hỏi về tình huống bẻ cỏi của trọng tài Trần Văn Lập: “Bóng đá Long An đã từng một lần ‘dính chàm’ và tôi không muốn để lại một hình ảnh xấu xí nữa. Chúng tôi xác định có rớt hạng cũng được nhưng phải thi đấu cống hiến, đẹp mắt, không câu giờ như nhiều đội bóng khác.”

    3. Khoảng trống khó khỏa lấp

    Mới đây, thông tin HLV Minh Phương chính thức chia tay CLB Long An để thay HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt SHB Đà Nẵng tại V-League 2018 không khỏi làm các CĐV đội bóng miền Tây phải lo lắng và tiếc nuối. Bởi vì với các cầu thủ Long An ngoài yếu tố chuyên môn, HLV Minh Phương còn là một tấm gương mẫu mực trong phong cách thi đấu, sinh hoạt, một tượng đài đúng nghĩa của bóng đá tỉnh nhà.

     - Bóng Đá

      Sự ra đi của Minh Phương để lại khoảng trống khó khỏa lấp.

    Minh Phương ra đi để lại khoảng trống quá lớn trên băng ghế chỉ đạo trong bối cảnh Long An đang quyết tâm với kế hoạch trở lại V-League 2019. Và bầu Thắng trong lần trở lại sau 6 năm sẽ phải tìm kiếm một HLV đủ tâm, đủ tầm để cùng ông ‘chấn hưng’ bóng đá Long An sau hơn 10 năm ‘ăn mày’ với dĩ vãng hào hùng của mình.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 10:40 29/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...