HLV Luis Milla xuống nước trước yêu cầu của LĐBĐ Indonesia

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta Morocco đối mặt áp lực tại AFCON 2025: Mục tiêu vô địch trên sân nhà Thanh Nhàn và vai trò chìa khóa trong chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam Lịch sử FA Cup: Hành trình xuyên thế kỷ của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh 3 bến đỗ lý tưởng ở MLS cho Casemiro nếu rời Manchester United Real Madrid: Thực hư tin đồn Jude Bellingham hẹn hò ca sĩ Aitana
Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta Morocco đối mặt áp lực tại AFCON 2025: Mục tiêu vô địch trên sân nhà Thanh Nhàn và vai trò chìa khóa trong chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam Lịch sử FA Cup: Hành trình xuyên thế kỷ của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh 3 bến đỗ lý tưởng ở MLS cho Casemiro nếu rời Manchester United Real Madrid: Thực hư tin đồn Jude Bellingham hẹn hò ca sĩ Aitana

HLV Luis Milla xuống nước trước yêu cầu của LĐBĐ Indonesia

BongDa.com.vnTrước việc LĐBĐ Indonesia để ngỏ khả năng tìm HLV mới để dẫn dắt đội tuyển quốc gia, HLV Luis Milla đã phải xuống nước và sẵn sàng ký tên vào bản hợp đồng mới.

Sau thất bại của đội tuyển Olympic Indonesia tại Asiad 2018, HLV Luis Milla đã xin về quê nhà nghỉ phép. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã không có mặt đúng hẹn sau quãng thời gian nghỉ ngơi và cắt đứt mọi liên lạc với LĐBĐ Indonesia (PSSI).

HLV Luis Milla xuống nước trước sự cứng rắn của LĐBĐ Indonesia.

 HLV Luis Milla xuống nước trước sự cứng rắn của LĐBĐ Indonesia.

Trong thời gian qua, xuất hiện những thông tin cho rằng HLV người Tây Ban Nha đã “bỏ trốn” sau khi bị trả chậm lương 3 tháng. Báo giới Indonesia cũng rầm rộ đăng tải những thông tin cho biết LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã quyết định sẽ tìm HLV mới cho đội tuyển nước này sau khi những cuộc đàm phán qua email với ông Luis Milla không đem lại kết quả.

Tuy nhiên, đến tối ngày 17/09, mọi chuyện lại rẽ sang một chiều hướng khác khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã gửi email tuyên bố sẵn sàng ký vào hợp đồng mới với những điều khoản mà PSSI đưa ra, đây là thông tin ông Refrizal, đại diện PSSI chia sẻ với phóng viên GOAL.com tại Indonesia. Theo tiết lộ, trong bản hợp đồng mới, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ phải giảm tới nửa mức lương của mình. Hiện HLV Luis Milla Aspas đang là người hưởng lương cao nhất khu vực ĐNÁ với mức lương lên tới 160.000 USD/tháng.

Thông tin chính thức về việc HLV Luis Milla Aspas tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Indonesia được đăng tải trên trang chủ của LĐBĐ Indonesia vào lúc 2 giờ sáng ngày 18/09.

Tiết lộ trước báo giới, quan chức của LĐBĐ Indonesia, Yoyok Sukawi xác nhận: “HLV Luis Milla Aspas đã đồng ý quay trở lại làm việc cùng đội tuyển Indonesia. Ngoài ra, ông ấy cũng sẽ gia hạn hợp đồng mới.”

Với quyết định quay trở lại đất nước xứ sở Vạn đảo, HLV Luis Milla Aspas sẽ dẫn dắt đội tuyển Indonesia chinh chiến ở AFF Cup 2018. Ở giải đấu sắp tới, họ sẽ nằm chung bảng với Thái Lan, Philippines, Timor Leste và Singapore.