MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • HLV Hải Phòng kêu gọi cầu thủ bình tĩnh sau trận thua đau

    22:39 Chủ nhật 28/08/2016 | 2

    BongDa.com.vn Sau trận thua Cần Thơ, HLV Trương Việt Hoàng muốn nhắn nhủ các cầu thủ Hải Phòng không được nóng vội ở 3 trận đấu còn lại của V-League nếu muốn đạt kết quả tốt nhất.

    ZZZZZZZZZZZZZVietHoang

     HLV Trương Việt Hoàng vẫn giữ được sự bình tĩnh dù Hải Phòng thua đau Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Trận thua 2-3 trước Cần Thơ chiều 28/8 khiến Hải Phòng tụt xuống vị trí thứ 3 V-League, xếp sau Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T. Bên cạnh đó, nội bộ của họ có dấu hiệu bất ổn khi các cầu thủ như Lê Văn Thắng, Vương Quốc Trung,… định đánh nhau với thủ môn Đặng Văn Lâm, bởi anh này đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua cuối.

    “Tôi chỉ muốn nói với các cầu thủ cuộc đua vẫn còn tiếp diễn, toàn thể đội bóng phải giữ được sự bình tĩnh, chứ bây giờ nóng vội, căng thẳng khó lòng đạt được kết quả tốt nhất. V-League vẫn còn 3 vòng đấu phía trước, cơ hội cho các đội vẫn là 50-50. Đội nào biết chắt chiu cơ hội sẽ lên ngôi vô địch,” HLV Trương Việt Hoàng cho biết sau trận đấu.

    Đánh giá về việc cầu thủ đội nhà mất bình tĩnh sau trận đấu, ông Hoàng cho rằng đó không phải chuyện quá nghiêm trọng. “Khi kết quả không như mong muốn thì việc cầu thủ nóng nảy là điều cũng có thể xảy ra. Điều đó hết sức bình thường trong bóng đá, nhất là trong bối cảnh đội tôi không đáng thua, khiến cho họ dễ bức xúc. Tôi nghĩ điều đó không vấn đề gì,” chiến lược gia của đội bóng đất Cảng cho biết.

    Trận này, trợ lý Lê Sỹ Mạnh của Hải Phòng đã bị trọng tài Nguyễn Hiền Triết đuổi lên khán đài vì phản ứng quá mức ở tình huống Cần Thơ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. “Tôi không hiểu sao trọng tài chính lại bắt phạt góc đội chúng tôi, dù rằng trợ lý đã ra hiệu phát bóng lên. Chúng tôi không đáng thua ở pha bóng đó. Tôi chỉ muốn nói tình huống này thôi, còn cả trận trọng tài điều khiển tốt,” ông Hoàng nhấn mạnh.

    Trong khi đó, HLV Vũ Quang Bảo thở phảo nhẹ nhõm sau trận thắng quan trọng này. Trước khi hai đội gặp nhau, bản thân ông và đội bóng Cần Thơ bị dư luận đặt nhiều nghi ngại về việc sẽ “buông” để giúp Hải Phòng. Chính vì lẽ đó, đích thân Trưởng ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc phải xuống sân để trực tiếp theo dõi trận đấu.

    “Trận đấu này đã giúp chúng tôi giải tỏa được áp lực. Dư luận, thông tin từ truyền thống khiến ban lãnh đạo đội bóng phải xuống họp, làm công tác tư tưởng rất vất vả những ngày qua. Tôi rất lo sau khi thua sớm, nhưng từ bàn gỡ hòa, cầu thủ Cần Thơ đã cởi mở được, để chơi một trận đấu rất tốt,” ông Bảo cho biết.

    ZZZZZZZZZZZZZVietHoang1

     Kết quả các trận đấu vòng 23 và lịch thi đấu vòng 24.

    ZZZZZZZZZZZZZVietHoang2

     Bảng xếp hạng sau vòng 23. Than Quảng Ninh lên dẫn đầu V-League, Hải Phòng xuống hạng 3.

    Highlights Cần Thơ 3-2 Hải Phòng:

    Nguyễn Đăng | 20:30 28/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...