MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • HLV Chu Đình Nghiêm: Tôi từng nói Quảng Nam đủ sức vô địch từ đầu mùa rồi

    21:12 Thứ bảy 25/11/2017

    BongDa.com.vn HLV Chu Đình Nghiêm không giấu nổi vẻ buồn bã sau trận đấu. Đội bóng của ông từ vị thế có tất cả đã phải ra về tay trắng. Tuy nhiên, nhà cầm quân này không hề bất ngờ với việc Quảng Nam giành ngôi vô địch.

    Trong phòng họp báo sau trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm đã không giấu nổi vẻ buồn bã. Đội bóng của ông đã có lợi thế với 2 bàn dẫn trước thế nhưng lại đánh mất tất cả trong hiệp 2. 

    ''Về mặt chiến thuật, CLB Hà Nội thắng 2-0 ở hiệp 1 rồi nhưng tôi dặn các cầu thủ trẻ không được chủ quan. Tuy nhiên, trước trận đấu cầu thủ bị áp lực nhiều quá nên đã căng cứng và không thể bảo vệ tỷ số.'' HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

    Khi được hỏi ông có ngạc nhiên không khi Quảng Nam lên ngôi, HLV Chu ĐÌnh Nghiêm lại tỏ ra rất bình thản: "Ngay từ đầu mùa giải, tôi đã nói Quảng Nam xứng đáng vô địch. Tôi là người làm chuyên môn nên tôi biết. Tôi nhìn nhận đối thủ là những người có thực lực và đủ khả năng lên ngôi. Vì thế tôi không quá bất ngờ với kết quả này."

     - Bóng Đá

     HLV Chu Đình Nghiêm buồn bã trong phòng họp báo 

    Bên kia chiến tuyến, HLV Phan Thanh Hùng cũng thừa nhận điều tương tự: "Nếu nhìn kỹ chặng đường của Quảng Nam trong vài năm qua, họ thi đấu rất ổn định. Năm vừa rồi họ tăng cường 3 vị trí gồm: 1 tiền đạo ngoại binh, 1 trung vệ ngoại binh và 1 tiền vệ của Khánh Hòa. Sự ổn định vốn có và sự tăng cường lực lượng khiến CLB Quảng Nam đi thẳng tới chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng."

    Với việc chỉ giành được 1 kết quả hòa, cả Than Quảng Ninh và Hà Nội đều không đạt được mục tiêu của mình. Trong khi Hà Nội đã để vuột mất chức vô địch thì đội bóng đất Mỏ cũng không thể được giành vị trí thứ 3.

     - Bóng Đá

     Hà Nội đã có những giây phút thăng hoa thế nhưng lại không giữ được lợi thế.

    Như vậy, V-League 2017 khép lại với cuộc đua vô địch hấp dẫn giữa Quảng Nam, Thanh Hóa và Hà Nội FC. CLB Quảng Nam giành chức vô địch với 48 điểm. CLB Thanh Hóa xếp thứ 2 với cùng 48 điểm nhưng kém hiệu số đối đầu. Hà Nội FC chỉ giành huy chương đồng với 46 điểm sau trận hòa 4-4 trên sân Cẩm Phả. 

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 20:57 25/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...