Hình ảnh của hậu vệ Luke Shaw trong kỳ nghỉ hè của mình ở Ibiza cách đây một vài tuần trông thật sự khác biệt với những gì anh ấy đăng lên mạng xã hội Instagram của mình cách đây 2 ngày.
"Pre-season ready" (ngày luyện tập đã bắt đầu), là chú thích mà Shaw đã chọn để đính kèm với bức ảnh của mình, một thân hình rắn rỏi với bụng 6 múi - Điều này có vẻ tốt cho ngôi sao người Anh trong việc chứng minh bản thân ở Manchester United.
Đây là một dấu hiệu tích cực cho cá nhân cầu thủ đã từng bị Hector Moreno 'đạp' gãy chân vào năm 2015. Bởi đồng đội của anh là Ashley Young sẽ bước qua tuổi 33 vào tháng tới, cũng như không đủ thể lực tham gia với đội ngay từ tháng 8 vì 'bận' bay cao cùng đội tuyển Tam Sư tại Nga.
Đội chủ sân Old Trafford đã lên kế hoạch chiêu mộ một người chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái là Alex Sandro từ Juventus, nhưng trong khi thương vụ này vẫn chỉ là tin đồn thì huấn luyện viên Jose Mourinho có vẻ sẽ đồng ý để Shaw và Ashley Young thay nhau trấn giữ hành làng trái của đội vào mùa giải mới.
Mặt khác, nhiệm vụ lật đổ Antonio Valencia của tân binh Diogo Dalot là khó khăn hơn rất nhiều vì cầu thủ tuổi teen người Bồ Đào Nha này chưa có kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao như Shaw. Anh mới chỉ xuất hiện ở đội một của FC Porto 8 lần trước khi trở thành tân binh đầu tiên của Man Utd trong mùa hè này. Nhưng điều đáng nói, Dalot đã có 3 pha kiến tạo trong 8 lần ra sân đó.
Valencia chắc chắn sẽ bắt đầu mùa giải với tư cách là hậu vệ phải số một, nhưng nếu đội trưởng tuyển Ecuador tiếp tục tỏ ra không hiệu quả trong tương lai, HLV Mourinho có thể sẽ đặt niềm tin của mình vào tân binh đồng hương.
Trong khi đó ở trung tâm hàng phòng ngự, Phil Jones và Chris Smalling là những người ra sân ngay tờ đầu ở trận chung kết FA Cup vào tháng 5, tuy nhiên bộ đôi này sẽ không được đảm bảo một suất trong đội hình chính trong trận mở màn Premier League với Leicester City sau đây chưa đầy 5 tuần nữa.
Ưu tiên trên thị trường chuyển nhượng của Jose Mourinho sau 3 bản hợp đồng Dalot, Fred và Lee Grant là mang về một người nữa ở vị trí trung vệ, và Toby Alderweireld đang nổi lên như một ứng viên hàng đầu. Ngôi sao này đang là một trong những người giỏi nhất ở Châu Âu khi chơi phòng ngự, nhưng mức giá vượt quá 50 triệu bảng cũng sẽ là một trở ngại cho đội chủ sân Old Trafford.
Raphael Varane, Jerome Boateng và Kalidou Koulibaly cũng đang được United rất quan tâm. Và nếu một trong số họ cập bến đội bóng, HLV Mourinho sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn xem ai sẽ chơi ngay từ đầu và ai sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị cùng với những người cũ.
Victor Lindelof đã có một mùa giải 'ngớ ngẩn' ở xứ sương mù, nhưng anh lại có một kỳ World Cup bùng nổ cùng Thụy Điển - điều này có thể giúp anh giành lấy một vị trí chính thức ở Man Utd mùa tới.
Trong khi Eric Baily cũng không thể hiện được nhiều ở mùa giải vừa qua, tuy nhiên trung vệ này lại được đánh giá rất cao vì sự chuyên nghiệp ở cả trong và ngoài sân cỏ (sự cam kết gắn bó). Còn lại Marcos Rojo nhiều khả năng sẽ không thể có vị trí chính thức dù anh chơi không quá tệ tại Nga.