MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Hai thái cực thú vị của người Thái và HLV Park Hang-seo

    22:10 Thứ năm 25/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Người Thái nóng như lửa, HLV Park Hang-seo lạnh lùng như những khối băng. Hai sự tương phản rõ nét này khiến trận tái đấu Thái Lan – Việt Nam rất đáng được chờ đợi.

    Nếu như trận U23 Việt Nam thắng Thái Lan tại cúp M-150 vào năm 2017 chỉ là màn chào sân của thầy Park, 2 lần gặp nhau sau đó đều có sự cố. Trận U23 Việt Nam hủy diệt U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3/2019 khiến tiền đạo chủ lực Supachai Jaided nhận thẻ đỏ vì đánh nguội và gián tiếp khiến HLV Alexandre Gama từ chức. Cuộc đụng độ mới đây tại King’s Cup 2019 khiến người Thái mất điểm vì lối đá chặt chém, bạo lực. Điểm nổi bật trong những lần đụng độ này là sự tương phản thú vị giữa “phù thủy” Park Hang-seo và người Thái.

    Điểm dễ nhận thấy nhất là sự lạnh lùng, kiệm lời của HLV Park Hang-seo. Trừ lễ ra mắt khi tuyên bố sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vào Top 100 trên bảng xếp hạng FIFA, và thầy Park đã hoàn thành mục tiêu này, thời gian còn lại hiếm khi thấy ông Park “lên gân” trên các phương tiện truyền thông.

    Phong cách của HLV Park Hang-seo là nói ít, làm nhiều, thông qua quá trình tập luyện để gặt hái thành công trên sân cỏ. Sự lạnh lùng và trạng thái tĩnh của thầy Park còn thể hiện thông qua chiến thuật thi đấu. Trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam thường chơi chậm, chặt chẽ và chờ cơ hội tung ra những đòn “sát thủ” rất hiểm để kết liễu đối thủ.

     - Bóng Đá

    Đội tuyển Thái Lan rất muốn "phục hận" Việt Nam nhưng...

    Ngược lại, người Thái luôn thể hiện sự nóng vội, luôn ở trạng thái “chiến đấu" khi đối đầu Việt Nam. Còn nhớ cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang từng gây sốc khi cho rằng cần 10 năm nữa để bóng đá Việt Nam bắt kịp người Thái. Trước King’s Cup 2019, HLV Sirisak Yodyardthai khẳng định sẽ hạ gục thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, ông Kiatisak sau đó tuyên bố rút lại phát biểu so sánh 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan, còn HLV Sirisak thì phải nộp đơn từ nhiệm sau King's Cup.

    Tân HLV trưởng Akira Nishino có vẻ như chưa điều nghiên kỹ thầy trò HLV Park Hang-seo và đang đi vào vết xe đổ của các người tiền nhiệm. Vừa nhậm chức, ông Nishino đã cam kết chỉ cần 10 ngày chuẩn bị đủ để “phục hận” đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Chưa hết mới đây ông Nishino tái khẳng định tham vọng đòi lại ngôi số 1 Đông Nam Á từ Việt Nam cho Thái Lan.

    Thật ra HLV Nishino có “tiền vốn” với bề dày thành tích trong sự nghiệp huấn luyện. Quan trọng hơn, trong các cuộc đối đầu trực tiếp người Thái vượt trội với 15 thắng, 5 trận hòa và chỉ thua 3 trận. Ngay cả tại vòng loại World Cup 2018 cách đây 4 năm, Thái Lan cũng toàn thắng trước Việt Nam bằng 2 tỷ số 3-0 và 1-0.

     - Bóng Đá

    Sự mát tay của thầy Park sẽ giúp Việt Nam tiếp tục gieo sầu cho người Thái.

    Ông Nishino nóng vội và tuyên chiến bóng đá Việt Nam vì tình thế buộc HLV người Nhật Bản phải ra chiêu. Liên đoàn bóng đá Thái chi đậm gần 1 triệu USD/năm cho ông Nishino tất nhiên đòi chỉ tiêu thành tích “khủng” xứng đáng mức đãi ngộ. HLV Nishino không có những tuyên bố tuyên chiến với Việt Nam là không được.

    Áp lực tâm lý buộc phải thắng đang đè nặng lên vai đội tuyển Thái Lan và HLV Nishino. Nếu người Thái thắng là chuyện bình thường vì họ có lợi thế sân nhà, dàn cầu thủ đồng đều hơn Việt Nam. Ngược lại thêm một cú sẩy chân trước Việt Nam sẽ khiến người Thái thêm một lần bị vạ miệng và thực tế hơn về vị thế “chiếu dưới” tại khu vực Đông Nam Á.

    Thái Lan càng nóng, thì thầy Park càng lạnh. Mà thực tế nhiều giải đấu đã chỉ ra rằng, đội tuyển Việt Nam thường gây nên những cơn “địa chấn” khi bị đánh giá thấp hơn.

    Gia Minh | 21:40 25/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...