MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • HAGL thua 3 trận liên tiếp: Phố Núi có nhớ Công Phượng, Xuân Trường?

    09:31 Chủ nhật 07/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn HAGL đã thua trận thứ 3 liên tiếp tại V-League 2019, giờ đây, có lẽ những người yêu mến đội bóng Phố Núi đang rất nhớ Công Phượng, Xuân Trường.

    HAGL lâm nguy ...

    Dù đã có những bổ sung đáng chú ý nơi hàng thủ như Wieger Sietsma, Kim Bong-jin và Phạm Hoàng Lâm, tuy nhiên, chất thép trong khâu phòng ngự của HAGL vẫn chưa được cải thiện. Điều mà rõ ràng đội bóng này đang thiếu chính là một tiền vệ đánh chặn và có khả năng thu hồi bóng. Việc 2 hậu vệ biên thường xuyên dâng cao để tham gia những pha tấn công đã vô tình khiến mặt trận phòng ngự của đoàn quân HLV Dương Minh Ninh luôn "mong manh".

    HAGL thua trận thứ 3 liên tiếp: Phố Núi có nhớ Công Phượng, Xuân Trường? - Bóng Đá

     Hàng thủ HAGL chưa mang đến sự an tâm tuyệt đối.

    Phải chăng đó là điểm yếu cố hữu phát xuất từ triết lý bóng đá ban bật nhiều và cần số lượng cầu thủ tấn công nhiều hơn để mở ra con đường vào khung thành đối phương? Ba trận thua đã qua, hàng thủ và các tuyến trên đều cho thấy sự bế tắc và non nớt trong những tình huống xử lý bóng. Họ cầm nhiều bóng, nhưng tính hiệu quả của nó lại rất khiêm tốn.

    Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương là xương sống của hàng công HAGL nhưng có một điều phải nhìn nhận rằng họ đã bị bắt bài sau gần 4 năm thi đấu tại V-League. Ở trận đấu gặp Hải Phòng, khi bị hậu vệ áo đỏ khoá kèo trái, "Duy Pink"  thường xuyên bị lúng túng. Trong khi đó Văn Toàn mỗi khi vấp phải một tình huống khó khăn, anh thường đánh mất cảm hứng chơi bóng và không còn là chính mình trong thời gian còn lại của trận đấu. Còn Minh Vương, chú ong thợ cần cù rồi cũng có lúc thấm mệt vì di chuyển quá nhiều.

    ... và nỗi nhớ Công Phượng, Xuân Trường

    HAGL đã làm NHM yên tâm phần nào sau chiến thắng 4-1 giòn giã trước "ngựa ô" Sanna Khánh Hoà ở vòng đấu đầu tiên. Ở đó người ta bắt đầu nghĩ về một HAGL có thể "sống khoẻ" sau sự ra đi của 2 ngôi sao ĐT Việt Nam là Công Phượng và Xuân Trường. Những tưởng Văn Toàn và Việt Hưng sẽ kế vị và tạo nên một đế chế mới tại sân Pleiku.

    HAGL thua trận thứ 3 liên tiếp: Phố Núi có nhớ Công Phượng, Xuân Trường? - Bóng Đá

     HAGL có khởi đầu trơn tru sau chiến thắng 4-1 trước Sanna Khánh Hoà ngay tại sân 19/8.

    Nhưng không. Ba trận thua vừa qua cho thấy rằng HAGL vẫn thiếu đi chất sáng tạo và những đường chuyền đột biến của Xuân Trường. Và họ cũng "vắng" luôn những màn solo độc quyền của Công Phượng. Đã từ lâu, lối đá làm nên thương hiệu của lứa HAGL JMG - ban bật nhỏ nhuyễn - gần như vắng bóng. Những nhân tố từng làm nên những pha bóng thêu hoa dệt gấm giờ đây đã không còn như xưa sau thời gian phai mờ ở môi trường V-League. Thế nên, HAGL còn phụ thuộc khá nhiều vào từng cá nhân.

    Nỗi nhớ ấy lại càng tăng thêm khi cả 2 cái tên ấy đang gặp những khó khăn nhất định tại nước ngoài. Công Phượng đã có trận đá chính thứ 2 liên tiếp tại Incheon United nhưng anh vẫn rất cô đơn giữa một tập thể rệu rã, không thể tạo điểm nhấn. Còn với Xuân Trường, anh gần như bị "giam lỏng" với 6 trận liên tiếp bị quên lãng trên băng ghế dự bị tại Buriram United.

    HAGL thua trận thứ 3 liên tiếp: Phố Núi có nhớ Công Phượng, Xuân Trường? - Bóng Đá

     Xuân Trường và Công Phượng đang gặp những khó khăn khi xuất ngoại thi đấu.

    Tia sáng duy nhất mà HAGL có thể trông cậy vào lúc này chính là Vũ Văn Thanh. Hậu vệ tài năng này đã trở về Việt Nam sau thời gian dưỡng thương tại Hàn Quốc. Khi Văn Thanh trở lại, Tuấn Anh có được cảm giác bóng như ngày nào và sự củng cố của các vị trí khác, HAGL hoàn toàn có thể vực dậy và nghĩ đến sự khởi sắc.

    Ở trận đấu tiếp theo tại vòng 5, HAGL sẽ trở về sân nhà đón tiếp đội bóng đang có phong độ cao là Than Quảng Nam. Cuộc chạm trán diễn ra vào lúc 17h00 ngày 13/04.

    Đăng Huy | 09:20 07/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...